Uẩn khúc đằng sau vụ tai nạn chết người ở Hàng Bông

vytran |

Ngày 16.10, trên đoạn đường trước cửa nhà số 26 Hàng Bông ( Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Theo lời kể của chị Hiền, ngày 15-10-2011, anh Vũ dự định chở chị Hiền chạy lòng vòng Bờ Hồ hóng gió, khi chạy đến tượng đài Cảm Tử thì có hai cảnh sát cơ động (CSCĐ) đuổi theo.

Bố và bạn gái anh Vũ

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở đối diện số 26 Hàng Bông

“Sợ bị phạt và giữ xe, anh Vũ nói em cứ ôm chặt để anh ấy chạy. Đến trước cửa nhà số 26 Hàng Bông, xe bị đổ, anh Vũ ngã sấp ra đường, em văng ra bên cạnh. Khi em lồm cồm bò dậy thì không thấy 2 CSCĐ kia đâu, có mấy người dân sống gần đó chứng kiến bảo họ đã bỏ đi rồi. Hai CSCĐ đó đi trên xe Ware RS màu trắng, người ngồi đằng sau cầm dùi cui…”, chị Hiền kể. Sau đó, anh Vũ và chị Hiền được người dân ở đó gọi xe cứu thương chở đến Bệnh biện Việt Đức, anh Vũ chết do chấn thương ở đầu quá nặng.

Ông Vương Đình Tấn, bố anh Vũ cho biết: "Ông rất bức xúc về thái độ, hành vi ứng xử của hai CSCĐ. “Vẫn biết con tôi vi phạm Luật giao thông, nhưng khi xảy ra tai nạn, ít nhất hai CSCĐ đó cũng phải dừng xe lại, xem xét tình hình, đưa người đi cấp cứu. Đằng này, không biết là do trốn tránh trách nhiệm hay sợ liên lụy mà hai CSCĐ bỏ người bị nạn rồi chạy mất. Người chết cũng không sống lại được nữa, tôi chỉ mong các cơ quan pháp luật sớm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của con tôi. Ai có liên quan, liên quan đến đâu thì xử lý đến đó. Để con tôi chết cũng được yên lòng”, ông Tấn nói tiếp.

Theo Dân Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại