Tử hình kẻ giết hại thiếu nữ "đẹp mà câm"

hoanghuyen |

Chỉ vì 1 câu dọa đó mà Tài đã dùng dao đâm chết thiếu nữ.

Tán tỉnh đủ trò nhưng cô gái không trả lời, Tài liền chửi: “Đẹp mà câm”. Cô gái đáp lại: “Sẽ gọi người yêu đến trả thù”.Ngày 24/3, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động xét xử 2 bị cáo Trần Phước Tài (22 tuổi, ngụ Bình Chánh) và Phạm Ngọc Tú (24 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) về tội: “Giết người”, “Che giấu tội phạm”.

Từ đầu đến cuối phiên tòa, Tài không hề ngước nhìn HĐXX

Đông đảo quần chúng tham gia phiên tòa, nhiều người chen lấn vào sát bên trong để xem tận mặt hung thủ máu lạnh. Không một lần ngước mắt lên nhìn HĐXX, Tài từ từ kể lại hành trình tội ác của mình.

Ngày 10/7/2010, Tài đi chơi patin ở đường Ao Đôi (Q.Bình Tân, TPHCM). Tại đây, Tài gặp Lan Anh, một cô gái 17 tuổi trắng ngần, xinh đẹp nên buông lời tán tỉnh. Dùng đủ lời “ong bướm” nhưng cô gái vẫn làm lơ và bỏ đi chỗ khác. Hết kiên nhẫnvì “cưa” không được người đẹp, Tài khích: “Người đẹp vậy mà câm à?”. Tức giận, Lan Anh trừng mắt: “Nếu mày cứ đi theo chọc tao, tao sẽ kêu bạn trai chém chết mày”.Tức tối trong lòng, lại sợ Lan Anh chỉ điểm cho người yêu xử mình thật nên ngày hôm sau Tài liền đi mua một con dao xếp để phòng thân.

Đông đảo người dân đến xem tận mặt hung thủ máu lạnh

Khoảng 22h ngày 14/7/2010, sau khi uống rượu với nhóm bạn, Tài chạy xe gắn máy đi tìm Tú để trả xe. Thấy Tú đang nhậu ở một quán ven đường Ao Đôi nên Tài vào nhậu cùng với Tú. Đến 23h30 phút cùng ngày, sau khi nhậu xong, nhớ lại câu “dọa xử” của Lan Anh nên Tài bảo Tú chở đi tìm Lan Anh để trả thù.

Không nói gì, Tú chở Tài đến nhà trọ số 79, đường Ao Đôi, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân. Khi đến nơi, Tú đứng đợi ở ngã tư đường. Tài đi bộ đến dãy nhà trọ. Thấy cổng đã đóng, Tài leo tường rào vào trong thì thấy Lan Anh đang đứng nhắn tin cho người yêu, quay lưng về phía mình.

Tài và Tú (phải) trả giá đắt cho hành vi nông nổi của mình

Tài bật con dao thủ sẵn, lao nhanh về phía Lan Anh rồi đâm liền 6 nhát. Thiếu nữ chỉ kịp la lên: “Cướp! Cướp…” rồi gục tại chỗ.

Lúc này, chị Nguyễn Kim Xuyến, dì của Lan Anh chạy ra thấy Tài leo qua cổng nên nắm chân kéo lại thì bị Tài đạp nên phải buông ra. Tài chạy sang đường nơi Tú chờ sẵn, lên xe bỏ chạy về xưởng nhuộm.

Thấy Tài cầm dao, trên người dính máu, Tú liên hỏi vè Tài kể lại toàn bộ sự việc. Tú hỏi: “Có chết không?”. Tài đáp: “Chắc chết”. Biết bạn mình gây ra chuyện động trời nhưng Tú vẫn không tố giác mà sau khi đưa Tài về, Tú ung dung đi chở bạn gái đến khách sạn ngủ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt Tài án tử hình về tội “giết người”, còn Tú bị phạt 2 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại