Truy tố kẻ chặt đầu con nợ vì bị thách thức

Phạm Dũng |

Thiếu nợ không trả, ngược lại con nợ còn thách thức chủ nợ chặt đầu trừ nợ. Đang nhậu lại nghe thách thức, chủ nợ đã xuống bếp xách dao chặt đầu con nợ.

Ngày 30-10, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ảnh Cư (SN 1959, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ông Cư cho ông Trần Văn Tập (SN 1966) vay 30 triệu đồng, tiền lãi và vốn sẽ trả hàng tháng. Chỉ trả tiền cho ông Cư vài tháng, sau đó ông Tập cứ khất lần. Khi vợ bị bệnh tiểu đường mù mắt, nhiều lần ông Cư yêu cầu bạn trả nợ để có tiền chữa bệnh cho vợ nhưng ông Tập vẫn không trả.

Nửa đêm, đứng chật kín cầu Sài Gòn xem bắt cướp Nửa đêm, đứng chật kín cầu Sài Gòn xem bắt cướp

Khoảng 0giờ ngày 31-10, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra trên đường Trần Não, P. Bình An, Quận 2, TP.HCM. Bị truy đuổi, đối tượng nhảy xuống cầu Sài Gòn hòng lặn sâu xuống nước để tẩu thoát.

Đến 20 giờ ngày 30-4-2014, trong lúc ông Cư đang ngồi nhậu với hàng xóm thì ông Tập đến nói không có tiền trả rồi đưa đầu thách ông Cư chặt đầu để trừ nợ.

Vợ ông Cư nghe vậy đã khuyên con nợ ngang ngược về nhưng ông Tập vẫn ngoan cố ở lại, thách thức ông Cư. Tức giận, ông Cư chạy xuống bếp lấy dao, đè đầu ông Tập xuống ghế đá chặt vào cổ sau đó rút dao bồi thêm một nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Sau khi giết ông Tập, ông Cư kêu vợ báo công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại