Truy tìm kẻ giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Gọi điện đến số máy của chị Hồng, kẻ lừa đảo đã mạo danh nhà báo rồi hứa sẽ trao 35 triệu nếu chị gửi ngay 7 triệu cho hắn. Khi gửi tiền xong, chị mới biết mình bị lừa.

Ngày 30/7, tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đang khẩn trương điều tra 1 vụ lừa đảo tiền của người dân nghèo trên địa bàn xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Nạn nhân là chị Trần Thị Hồng (42 tuổi, trú tại xóm Yên Ngư, xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị 1 đối tượng lừa 7 triệu đồng.

Theo lời chị Hồng kể lại, vào đêm 15/7 vừa qua, chị bất ngờ nhận được 1 tin nhắn lạ từ số điện thoại lạ 01667688784 với nội dung “Đây có phải số máy của Hồng không?”. Lúc này, cháu Trần Văn Cường (18 tuổi; con trai chị Hồng) nhắn tin trả lời “Ừ” thì người này lại nhắn tiếp “Ai đang cầm máy đó? Sao mẹ không biết nhắn tin?”. Biết người lạ, Cường tiếp tục nhắn hỏi “Ai đây?” thì người này không trả lời.

1 trong những tin nhắn của đối tượng lừa đảo mà chị hồng còn lưu giữ lại.

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 16/7, số điện thoại này tiếp tục gọi lại vào số máy của chị Hồng. Tuy nhiên, chị Hồng đang đi nhặt củi về nấu ăn nên không biết và không nghe máy. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục gọi nhiều cuộc vào số máy của Cường rồi xin gặp mẹ.

“Lúc đó, người kia xưng là nhà báo rồi nói biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên hứa sẽ trao tiền để cho gia đình trả nợ ngân hàng, nuôi các con ăn học. Người kia tiếp tục hỏi tôi còn mấy triệu trong nhà nữa. Tôi nói không có tiền trong nhà thì họ nói đi vay tiền rồi lên ngân hàng NN&PTNT huyện Nghi Xuân gửi cho họ 7 triệu, họ sẽ về trao cho tôi 35 triệu”, chị Hồng kể lại.

Để an tâm hơn, đối tượng kia không quên dặn chị Hồng phải giữ kín chuyện này và không được cho bất kì ai biết. Nếu lộ ra sẽ không được nhận số tiền kia. Do nhà khó khăn thiếu thốn, chị Hồng trình bày hoàn cảnh đang phải đi vạy mượn từng đồng để ăn qua ngày, thì người kia tiếp tục hối thúc đi vay tiền rồi sẽ trao tiền luôn để giúp đỡ chị.

Chị Hồng cùng con trai Trần Văn Cường trình bày sự việc với PV.

Khi biết được chị Hồng đã sập bẫy, đối tượng này tiếp tục nhắn tin thúc giục chị lên ngân hàng huyện chuyển nhanh 7 triệu đồng vào địa chỉ tài khoản: “Pham Van Thanh, số tài khoản 2500205264394, Ngân hàng Agribank, chi nhánh tỉnh Bắc Giang” ngay trong buổi trưa để đầu giờ chiều kịp nhận 35 triệu.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ là chắc nhà mình khó khăn nên họ giúp. Sau khi đi vay ngân hàng được tiền, tôi cùng thằng Cường lên ngân hàng huyện để gửi 7 triệu vào số tài khoản kia. Vừa chuyển tiền xong thì tôi thấy người này gọi điện lại và đã biết được tôi cùng con mặc đồ gì, đi xe gì và đang đứng ở đâu rồi. Khi thấy tôi bảo Cường cất hóa đơn chuyển tiền vào túi quần thì người này bảo đưa phiếu chuyển tiền này ra xé nhỏ đi. Tôi nói lại đã xé rồi thì họ nói “chưa, phải đưa ra xé nhỏ, vứt đi rồi ra đứng ở ngoài đường chờ trao tiền”. Tôi xé xong cùng con ra đứng chờ mãi từ 11h đến 1h chiều, tôi gọi lại thì hắn không nghe máy nữa. Lúc đó, tôi mới biết mình bị lừa rồi”, chị Hồng xót xa.

Được biết, gia cảnh chị Hồng đang rất khó khăn. Vào trưa ngày 23 tháng 5 âm lịch vừa qua, chồng chị là anh Trần Văn Trường (44 tuổi) trong lúc chèo thuyền ra biển thả lưới bắt cá đã không may gặp tai nạn mất tích. Hơn 1 ngày sau tìm kiếm, người thân mới tìm thấy thi thể anh bị trôi dạt cách đó không xa. Hiện tại, chị Hồng đang sống cùng với 3 con nhỏ là Trần Văn Cường (18 tuổi; hiện đang học lớp 7 trường THPT Xuân Yên); cháu Trần Thị Phương (11 tuổi; học lớp 6) và cháu Trần Văn Nam (10 tuổi).

Hiện tại gia cảnh của chị Hồng rất khó khăn. Vào cuối tháng 5 âm lịch vừa qua, chồng chị đi kéo lưới trên biển không may gặp tai nạn và tử vong. Chị đang sống cùng với 3 người con nhỏ.

Do nhà ở sát biển nên hàng ngày, chị Hồng chỉ biết ra biển cào ngao, hến rồi ai thuê gì làm nấy để kiếm đôi đồng về cho con ăn học. Có ngày biển động, ngao không có, việc cũng chẳng ai thuê, 4 mẹ con chị lại ôm nhau chịu cảnh đói trong nước mắt. Chưa kịp nguôi ngoai về nỗi đau mất chồng thì nay chị lại bị 1 người lạ lừa mất 7 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Hồng đã lên trình báo chính quyền địa phương cùng công an huyện Nghi Xuân để nhờ sự giúp đỡ.

Từ lúc biết mình bị lừa, chị Hồng như người mất hồn. Chị lo lắng bởi số tiền vay ngân hàng hơn 30 triệu còn chưa trả được, nay chị lại bị kẻ lừa đảo nhẫn tâm lừa mất 7 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Triệu Đình Công - Phó trưởng Công an xã Xuân Yên cho biết: “Chiều ngày 16/7, chúng tôi nhận được trình báo của chị Hồng về việc mình bị lừa tiền. Nếu chị ấy kịp thời báo cho chúng tôi ngay lúc nhận được cuộc điện thoại lạ thì đã không xảy ra việc xót xa như vậy. Hiện chúng tôi đã hướng dẫn gia đình chị làm đơn gửi lên Công an huyện Nghi Xuân để nhờ sự giúp đỡ vào cuộc điều tra kẻ lừa đảo”.

Đại tá Phan Văn Đán - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Cơ quan công an huyện đã nhận được đơn trình báo của chị Hồng về việc bị 1 người lạ lừa mất 7 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng công an huyện đang ráo riết điều tra đối tượng này”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại