Trước toà, 'đại ca' khai nổ súng giết người vì sợ... bị chê cười

T.Nhung |

Lý giải cho việc gây vụ nổ súng giết người, bị cáo cho rằng, mình 'mang theo súng mà phải bỏ chạy, thì sẽ bị anh em chê cười'.

Ngày 27/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Quang Quyết (34 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) và Phạm Văn Định (SN 1991, ở Long Biên, Hà Nội) ra xét xử tội 'Giết người'.

Trong số hai bị cáo trên, năm 2013, Quyết bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt án tử hình vì tội 'Mua bán ma túy'.

đại ca, nổ súng, giết người, xét xử
Hai bị cáo tại tòa.

Bị đưa ra xét xử tội 'Giết người' lần này, Quyết tỏ thái độ bất cần. Trước vành móng ngựa, bị dồn hỏi về nguồn gốc, mục đích sử dụng khẩu súng săn, Quyết khai mua súng để “bắn chim”.

Rồi anh ta bỗng hỏi ngược lại: “Sao tòa hỏi xoáy bị cáo làm gì? Nếu bị cáo như người ta đã không đứng ở đây. Tội đến đâu xử bị cáo thế. Bị cáo sắp chết rồi. Tòa đừng xoáy bị cáo như thế!?”.

Theo cáo buộc, đêm ngày 16/5/2011, Quyết nhận được điện thoại của một thanh niên người Hải Phòng hẹn ra ngõ 24 Ngọc Lâm (quận Long Biên).

Cũng đêm hôm đó, Quyết biết chuyện giữa bạn anh ta là Bành Đức Thành và anh Nguyễn Đức Thuận (31 tuổi) xảy ra mâu thuẫn khi chơi bi-a.

Dù chưa rõ nguyên nhân, sẵn máu yêng hùng, Quyết xách theo chiếc túi bên trong đựng 2 khẩu súng săn, đạn và 2 thanh đao rồi gọi Phạm Văn Định (24 tuổi) lái xe cùng 2 người khác đến điểm hẹn để trả thù cho Thành.

Khi lên xe, Quyết bảo Định đến ngõ 24 Ngọc Lâm. Đến nơi, Quyết xuống xe, lấy súng bắn về phía nhóm của Thuận nhưng không trúng ai.

Nghĩ đối thủ chỉ bắn dọa, nhóm của Thuận đuổi đánh Quyết. Vừa bỏ chạy, Quyết vừa nạp đạn, quay lại bắn phát súng thứ hai rồi lên xe taxi đồng bọn chờ sẵn.

Từ trong xe, anh ta hạ kính chắn gió, chĩa súng bắn phát súng thứ ba khiến Thuận dính đạn vào tai trái, ngất tại chỗ.

Theo lời khai của Quyết tại tòa, hai phát súng đầu là do bị cáo bị cướp cò. Còn phát súng thứ ba, bị cáo nổ súng là vì "thể diện": "Bị cáo mang theo súng mà cứ phải bỏ chạy, không quay lại nổ súng thì sẽ bị anh em chê cười".

Sau khi bắn bị thương nạn nhân. Quyết bỏ trốn xuống Ninh Bình rồi bắt xe vào Nam. Anh ta bảo những người đi cùng đi về vì không có liên quan. Trên đường bỏ trốn, Quyết phi tang túi đựng hung khí.

Trốn trong TP.HCM một thời gian, đến tháng 7/2012, Quyết quay lại Hà Nội và tham gia vào đường dây vận chuyển gần 400 bánh heroin từ Hà Nội ra Quảng Ninh.

Năm 2013, đường dây này bị đánh sập, Quyết bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên mức án tử hình.

Trước tòa, bị cáo khai, trong thời gian trốn nã, gã từng nghĩ đến việc ra đầu thú, nhưng vì con nhỏ nên còn nấn ná.

Trong suốt phiên xử, bị cáo này tỏ ra bất cần, nhưng trong ít phút hiếm hoi được nhìn thấy hai đứa con gái bé bỏng, bị cáo nở nụ cười trìu mến.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Quyết mức án 14 năm tù giam. Cùng đồng phạm với Quyết, bị cáo Định phải nhận 12 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại