TP.HCM: Người phụ nữ bị sát hại trong căn nhà khóa trái cửa

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Khi cánh cửa được mở ra, người dân phát hiện bà Điều nằm chết dưới nên nhà, trên cổ có 1 vết thâm đen, đồ đạc bị lục tung.

Đến hơn 23 giờ tối ngày 21/9, sau khi tiến hành các thủ tục khám nghiệm ban đầu, thi thể bà Hồ Thị Điều (39 tuổi) được đưa về nhà xác nhằm phục vụ cho công tác pháp y để xác minh làm rõ.

Hàng trăm người dân vây quanh khu vực để theo dõi vụ việc
Hàng trăm người dân vây quanh khu vực để theo dõi vụ việc

Trước đó, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, người dân địa phương thấy bên trong nhà bà Điều ở số 10, khu phố 7, phường 8, quận Gò Vấp) sáng trưng điện. Mọi người kêu cửa nhưng không thấy bà Điều trả lời, cửa bên ngoài thì bị khóa trái.

Nghi có chuyện chẳng lành, nhiều người dân vội báo cho Công an phường 8 đến phá cửa để vào bên trong kiểm tra.

Khi cánh cửa được mở tung ra, cơ quan chức năng phát hiện bà Điều nằm bất động dưới sàn nhà và đã tắt thở trước đó. Trên cổ nạn nhân có 1 vết thâm đen, cận đó có 1 sợi dây điện dài.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC45) thuộc Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được chuyển đi
Đến hơn 23 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được chuyển đi

Bước đầu, cơ quan điều tra phát hiện mái tôn căn nhà trệt của nhà bà Điều có 1 lỗ thủng lớn. Bên cạnh đó, tài sản và vật dụng trong nhà cũng bị lục tung nên có khả năng đây là 1 vụ giết người, cướp tài sản.

Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Theo người dân cho biết, bà Điều không có con, chồng thì đã mất nên bà sống một mình trong căn nhà trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại