Tội ác kinh hoàng của gã trai đột nhập vào nhà trộm cắp

Trang Anhh |

Sau khi bị cơ quan công an bắt vì hành vi trộm cắp tài sản, Linh bất ngờ khai nhận mình chính là hung thủ đã ra tay sát hại 2 vợ chồng già để... xù nợ.

Gã trai giết người để... xù nợ

Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1993, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm công việc tự do, đã có gia đình nhưng vẫn không lo làm ăn để ổn định cuộc sống mà thường xuyên nhậu nhẹt, bê tha.

Hàng ngày Linh thường tới quán của bà Nghê Thị Nương (SN 1945, ngụ phường 11, TP.Cao Lãnh) để ăn nhậu và nợ tiền lại.

Vào tháng 5/2014, Linh bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì lẻn vào nhà một người dân trộm vàng, nhưng lại vớ toàn vàng giả. Sau lần này, hắn vẫn không chừa mà tiếp tục nhòm ngó các gia đình sơ hở để trộm cắp rồi lại nhậu nhẹt, nợ bà Nương 45.000 đồng.

Khoảng 19h40, ngày 6/8/2014, Linh điều khiển xe máy đến quán của bà Nương nhưng quán đã đóng cửa. Thấy bà Nương còn thức ngồi trên võng bên trong quán, Linh kêu bà Nương mở cửa cho Linh vào uống bia và sẽ trả số tiền còn nợ lần trước.

Dù không có tiền, nhưng Linh vẫn nói dối: “Bà cho con vào uống bia rồi con trả nốt số tiền nợ đó cho bà”.

Nghe “bùi tai”, bà Nương mở cửa cho vào. Lúc đầu Linh chỉ gọi hai lon bia và bịch đậu phộng, rồi gọi càng nhiều, thêm nhiều loại mồi “sang” như khô bò, khô mực.

Trong quá trình vị khách uống bia, bà lão cằn nhằn về khoản nợ, than thở “không có tiền mà uống bia sang”. Đối tượng vẫn nhồm nhoàm ăn uống: “Bà không phải lo. Hôm nay con có tiền. Uống xong con sẽ trả”.

Đến khi nhậu đã ngà ngà say, Linh nảy sinh ý định sát hại bà Nương để quỵt tiền nợ.

Trong lúc bà Nương đi vào nhà, Linh mở cốp xe lấy 1 con dao nhọn đi đến sau lưng bà Nương dùng tay kẹp cổ bà này, đâm hai nhát vào bụng nạn nhân.

Quá trình phản ứng của nạn nhân khiến tay Linh bị chảy máu. Thủ phạm bỏ dao xuống. Một lúc sau Linh lại nhặt con dao khác của chủ quán tiếp tục sát hại nạn nhân đến cùng.

Bà lão gục xuống, thủ phạm còn kéo nguyên két bia lại gần, lấy từng chai đập mạnh vào đầu. Chai này bể, Linh lấy chai khác đập tiếp cho tới khi bể bốn chai bia, thấy nạn nhân không còn phản ứng gì, thủ phạm mới dừng tay.

Bị cáo Nguyễn Văn Vũ Linh (đứng giữa) đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án (Ảnh: Báo Đồng Tháp)
Bị cáo Nguyễn Văn Vũ Linh (đứng giữa) đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Lúc này, ông Nguyễn Văn Rê (chồng bà Nương) phát hiện bà Nương bị đâm nên kêu cứu thì bị Linh cầm dao đâm vào bụng và chém vào đầu. Gây án xong, Linh ném bỏ đôi dép dính máu xuống sông, đem bộ quần áo mặc khi gây án đốt bỏ.

Ông Rê và bà Nương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Bị bắt vì ăn trộm, lòi ra vụ giết người dã man

Sau thời gian dài điều trị khắp các bệnh viện, vợ chồng ông Rê được cứu sống. Tuy nhiên tung tích về hung thủ gây án không ai hay biết, bởi hôm đó trời tối nên ông Rê không nhận dạng được.

Chỉ có bà Nương mới biết, nhưng bà lão đã sống kiếp thực vật. Cảnh sát không tìm thấy manh mối nào để phá án hàng chục ngày sau đó.

Về phần Linh, sau khi gây án kinh hoàng nhưng đối tượng vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật mà không hề tỏ ra sợ hãi. Linh vẫn sinh hoạt bình thường và thường xuyên nhậu nhẹt.

Khoảng 11h ngày 22/8/2014, trong khi đi chơi gần khu dân cư phường 11, TP. Cao Lãnh, Linh phát hiện một nhà dân khóa cửa ngoài. Biết không có ai ở nhà nên Linh đột nhập vào nhà trộm một số tiền mặt và một sợi dây chuyền vàng có tổng giá trị là gần 30 triệu đồng.

Trong quá trình trộm cắp tài sản, Linh làm rơi lại điện thoại và đôi dép của mình lại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được chiếc điện thoại là của Linh.

Ngày 27/8/2014, Linh bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, trong quá trình lấy lời khai, Linh đã khai nhận mình chính là hung thủ ra tay sát hại vợ chồng bà Nương.

Sau đó, Linh bị truy tố thêm tội giết người.

TAND tỉnh Đồng Tháp sau đó đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Linh 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản và chung thân về tội giết người, bồi thường gần 400 triệu tiền thuốc men, viện phí và chu cấp mỗi tháng 575.000 đồng nuôi dưỡng bà Nương cho tới lúc qua đời.

Cho rằng bản án chung thân là quá nặng bởi các nạn nhân đều... chưa chết nên Linh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, ngày 23/9 vừa qua, TAND Cấp cao tại TP.HCM, đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Vũ Linh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại