Tội ác của nam sinh lớp 11 giết cô giáo rồi đốt xác phi tang

Nguyễn Song (TH) |

Chỉ vì bị phát hiện đang lục đồ đạc định trộm tài sản mà nam sinh lớp 11 đã nhẫn tâm giết người giáo viên rồi đốt xác phi tang.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Trưa ngày 14/3, người dân thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa hốt hoảng phát hiện hỏa hoạn trong ngôi nhà cô giáo Nguyễn Thị H. (47 tuổi, là giáo viên Trường tiểu học Sông Âm).

Những tưởng là vụ cháy bình thường nên mọi người vội vàng sang tìm cách dập lửa chữa cháy. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được khống chế, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể cô giáo H. đã cháy đen, tư thế nằm ngửa, chân, tay co lại.

Theo những người xung quanh, chị H. vốn là một người hiền lành, được người dân xung quanh và đồng nghiệp cơ quan quý mến.

Chồng chị H. cũng là một giáo viên, nhưng đã mất cách đây vài năm do bị rắn cắn. Vợ chồng chị H. có hai con trai, cháu đầu hiện đang học nghề tại thành phố Thanh Hóa và cậu con út đang học phổ thông ở quê.

Cái chết thương tâm của người giáo viên hiền lành đã khiến nhiều người dân địa phương và cả chính quyền ngỡ ngàng, căm phẫn và đặt nghi vấn về vụ hỏa hoạn bất thường này.

Tội ác của kẻ sát nhân 17 tuổi

Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hung thủ đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra truy bắt ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng.

Điều bất ngờ hơn khi hung thủ lại là đối tượng Ngô Minh Đức (17 tuổi, học sinh lớp 11C, Trường THPT Lê Lai, Ngọc Lặc), ở cách nhà nạn nhân chỉ vài trăm mét. Bình thường mối quan hệ của gia đình Đức và cô H. vẫn rất tốt vì bố mẹ Đức cũng là giáo viên.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tội ác của mình, Đức khai do chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần nên Đức bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc đi lang thang, bước chân của hắn dừng lại tại ngôi nhà của cô H.

Không hề biết mối họa sắp giáng xuống đầu, chị H. vui vẻ nói chuyện với Đức rồi còn đi nấu cơm cho đối tượng này ăn. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chị H. đang bận nấu cơm dưới bếp thì Đức lại lục lọi tủ quần áo với ý định trộm tài sản.

Bất ngờ chị H. đi lên nhà nhìn thấy hành động của Đức nên đã phản ứng. Đức sợ nạn nhân hô hoán nên đã cầm dao đâm vào mặt chị H. nhưng bị sượt. Sau đó, kẻ thủ ác tiếp tục lao đến siết cổ khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.

Kinh hoàng hơn khi tội ác không dừng lại ở đó mà hắn còn nảy sinh ý nghĩ đốt xác người hàng xóm đáng thương nhằm che giấu tội ác của mình. Sau khi gây án, Đức nhảy qua tường và bị vấp ngã gãy tay.

Nghe tin Đức chính là hung thủ gây ra vụ án mạng chấn động, ai cũng bất ngờ. Mặc dù Đức không phải thanh niên ngoan mà ham chơi, nghiện game nhưng đối tượng cũng chưa từng có tiền án, tiền sự, gia đình có bố mẹ đều làm giáo viên.

Nỗi đau của gia đình cô giáo bị học sinh giết, đốt xác phi tang - Ảnh 1

Người thân nạn nhân đau đớn khi hay tin chị chết thảm (Ảnh: Người đưa tin)

Thầy Trần Hữu Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc cho biết trên VTC: “Ở trường, học sinh này cũng không thể hiện thái độ quá ngổ ngáo, chỉ có việc hay chơi điện tử và chơi game, nhà trường cũng đã gặp, trao đổi với gia đình rồi.

Vì nghỉ quá nhiều nên em này có học tiếp cũng khó lên lớp được. Trước đó, em này học ở lớp 11C2, sau đó chuyển sang lớp 11C8. Sau khi nghe sự việc trên, nhà trường cũng đã cử người vào gia đình nạn nhân thăm viếng”.

Ông Nguyễn Huy Th. (bố chồng cô H.) đã ngoài 70, vô cùng đau đớn khi mới chỉ 2 năm trước mất con trai thì nay lại phải chịu nỗi đau mất đi đứa con dâu ngoan hiền, hiếu thảo. Trên gương mặt gầy gò của ông, những nỗi đau, giọt nước mắt như đã chảy ngược vào trong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại