Tội ác của kẻ giết người và cuộc truy bắt đêm mùng 1 Tết

Nguyễn Song |

Là đối tượng lang thang, không nghề nghiệp, Trung đến nhà anh Nghị xin ngủ nhờ rồi ra tay giết nạn nhân, cướp tài sản.

 Xem clip hành trính phá án vụ án gã thanh niên 21 tuổi giết người, cướp tài sản

Hành trình phá án (Nguồn: ANTV)

Chiều ngày 2/2/2013 (tức 22 tháng Chạp), ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, T.p Hà Nội) đến kiểm tra ngôi nhà cho thuê trọ ở phố Phan Trọng Tuệ, Hà Nội để chuẩn bị lễ đón Tết thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc ra.

Phá cửa kiểm tra phòng thì ông hốt hoảng phát hiện thi thể anh Mai Xuân Nghị (SN 1972, quê Thái Bình), làm nghề bốc thuốc qua mạng, người thuê trọ từ năm 2005 đã chết trên giường.

Sau đó, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với Cơ quan Điều tra Công an T.p Hà Nội khẩn trương tổ chức điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do bị đâm hai nhát vào người, trong đó có một nhát thấu tim. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một con dao nhọn dính máu nghi là hung khí gây án.

Khám nghiệm cũng xác định, hai chiếc điện thoại di động của anh Nghị bị mất nên cơ quan công an bước đầu nhận định đây là một vụ giết người cướp tài sản. Vụ việc xảy ra khoảng 2 ngày trước đó.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh cắt từ clip ANTV)
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Do thời gian vụ án xảy ra gần Tết nên Ban Giám đốc Công an T.p Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bằng mọi giá phải khẩn trương tìm ra hung thủ để tránh dư luận khỏi hoang mang.

Các cán bộ công an đã thu thập tài liệu và được biết anh Nghị là người độc thân, sống kín đáo, ít bạn bè và đặc biệt không thấy có mối quan hệ với nữ giới. Thỉnh thoảng, người dân thấy có nam thanh niên trẻ đến chơi rồi ngủ lại qua đêm.

Với những thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã tập trung vào các đối tượng gặp gỡ nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc, đặc biệt những mối quan hệ tình ái của nạn nhân.

Sau 5 ngày điều tra, xác minh, các trinh sát đã có đủ tài liệu để xác định đối tượng gây án là Bàn Phúc Trung, SN 1992, quê huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trung là một thanh niên không nghề nghiệp, ham chơi lười làm, sống lang thang, từng có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ 30 ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Quý Tỵ), các trinh sát Công an T.p Hà Nội đã bắt giữ Bàn Phúc Trung khi hắn đang lẩn trốn ở một lán trại trên núi trong khu vực mỏ thiếc xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Trung được đưa ra hiện trường, nơi vứt chiếc sim điện thoại (Ảnh: VOV)
Đối tượng Trung được đưa ra hiện trường, nơi vứt chiếc sim điện thoại (Ảnh: VOV)

Tối 20/1/2013, Trung tiếp đến phòng trọ của anh Nghị ngủ nhờ. Đêm đó, giữa Trung và anh Nghị đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã gay gắt.

Đến khoảng 3 giờ ngày 21/1, Trung đã lấy con dao nhọn để ở gần đầu giường bất ngờ đâm hai nhát vào ngực và cổ anh Nghị đến tử vong rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, sợi dây chuyền bạc trên cổ nạn nhân.

Sau khi gây án, Trung bán lấy tiền tiêu rồi bỏ trốn đến xã Tân Long, Đồng Hỷ chứ không về quê mà không ngờ các trinh sát vẫn truy lùng và tóm gọn hắn.

Ngày 17/1, TAND T.p Hà Nội đã tuyên tù chung thân đối với Bàn Phúc Trung về hành vi giết người, cướp tài sản.

---

Đón đọc hàng loạt các vụ án dài kỳ ấn tượng, đặc sắc nhất tại chuyên mục KỲ ÁN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại