Thông tin mới nhất về nghi phạm trong vụ thảm sát

vytran |

Nghi phạm đầu tiên được xác định là Lê Văn Luyện (SN 1993, ở thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) hiện đã bỏ trốn

Nghi phạm đầu tiên được xác định là Lê Văn Luyện (SN 1993, ở thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) hiện đã bỏ trốn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 29-8, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Tổng cục VI, Bộ Công an), Phó trưởng Ban Chuyên án vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), cho biết đang gấp rút thực hiện các phương án truy bắt nghi phạm Lê Văn Luyện.

Tìm thấy một phần vàng bị cướp

Theo thông tin từ Ban Chuyên án, vào khoảng 12 giờ ngày 29-8, sau khi Ban chỉ đạo chuyên án họp và xác định được thông tin về nghi phạm Lê Văn Luyện, ngay lập tức, các mũi trinh sát do các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng đến nơi ở của nghi phạm.

Cơ quan CSĐT ập vào ngôi nhà 3 tầng để bắt giữ đối tượng Lê Văn Luyện. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn từ trước. Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét ngôi nhà và phát hiện một gói vàng đựng trong túi bóng được đối tượng đem chôn ở gần chuồng heo của gia đình. Trong túi vàng có rất nhiều sợi dây chuyền và kiềng đeo cổ. Kiểm tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định số vàng trên chính là một trong số vàng bị mất của tiệm vàng Ngọc Bích.

Tiệm vàng Ngọc Bích. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Trước cơ quan điều tra, bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên (SN 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN 1970) không thể lý giải được vì sao số vàng trên lại có ở trong nhà. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã đưa ông Miên và bà Thơm cùng số vàng tang vật của vụ án về trụ sở Công an huyện Lục Nam để làm rõ.

Theo một số người dân, Luyện là anh trai cả trong một gia đình có 3 anh em. Mấy năm trước, Luyện đã nghỉ học, đi làm phu hồ tại Hà Nội, rồi lại trở về quê. Còn ông Miên, bà Thơm làm nghề bán thịt heo tại địa phương.

Cháu Bích được bảo vệ nghiêm ngặt

Trước thông tin mà dư luận quan tâm về tình trạng sức khỏe của cháu Trịnh Ngọc Bích, 8 tuổi (nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ sát hại cả gia đình cướp tiệm vàng ở Bắc Giang), cùng ngày 29-8, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức - nơi cháu Bích đang điều trị - nhằm tìm hiểu thêm. Khi đặt vấn đề vào thăm cháu bé, các bác sĩ ở đây chỉ lắc đầu, cho biết:“Ban giám đốc bệnh viện và ban chuyên án đã có lệnh toàn thể cán bộ, nhân viên của bệnh viện tuyệt đối không được tiếp xúc và cung cấp thông tin liên quan đến cháu Bích”.

Tại khu vực cháu Bích đang điều trị, nhân viên bảo vệ của bệnh viện và một số cán bộ công an canh gác rất cẩn mật 24/24 giờ. Theo những cán bộ công an này, việc bảo vệ tuyệt đối an toàn và tuyệt mật thông tin liên quan đến cháu Bích– nạn nhân đồng thời là nhân chứng duy nhất của vụ án - là yêu cầu chung về nghiệp vụ điều tra. Ngoài ra, đây cũng là quyết tâm phá án của ban chuyên án nhằm đem lại công bằng và giải tỏa bức xúc trong dư luận.

Hiện cháu Bích không chỉ được các nhân viên y tế chăm sóc về mặt sức khỏe mà cả những diễn biến tâm lý. Cháu Bích đã đi lại, trò chuyện cùng các nhân viên y tế và “đòi” ăn những món mà hằng ngày bố mẹ vẫn nấu cho cháu. Theo các bác sĩ, dù ca phẫu thuật nối tay đã thành công nhưng chức năng của bàn tay chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, khả năng hồi phục 100% như lúc đầu là không thể. Khoảng 6 tháng sau phẫu thuật, bàn tay cháu Bích có thể cử động bình thường nhưng để viết được chữ có lẽ cháu Bích sẽ mất một thời gian dài để tập luyện.

Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, với những trường hợp thực hiện kỹ thuật khâu nối vi phẫu các động mạch, tĩnh mạch thần kinh ở các chi, bình thường khoảng 7-10 ngày có thể xuất viện nhưng với cháu Bích, việc điều trị có thể kéo dài hơn nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho cháu bé.

Theo Nld.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại