Thanh niên trong vụ truy sát, chém lìa tay ở TP.HCM đã tử vong

Minh Toàn |

Qua hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện, với sự tận tình của các y bác sĩ thì vào sáng ngày 13/3, anh Phương, nạn nhân trong vụ truy sát, chém lìa bàn tay đã tử vong.

Liên quan đến vụ chém người đứt lìa bàn tay đêm hôm 6/3 tại trước cây xăng Biên Khoa, đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, theo thông tin mới thì lúc 3h sáng nay 13/3 nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đã tử vong.

Trong đêm 6/3, anh Phương và anh Nguyễn Văn Phong (18 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) bị nhiều vết chém ở tay, chân, đầu… đã nhập viện bệnh viện 175 cấp cứu.

Qua quá trình điều trị đến nay Phong đã bình ổn, sức khỏe tiến triển tốt. Riêng anh Phương thì bị thương nặng, bất tỉnh với bàn tay đứt lìa.

Các y bác sĩ không thể nối lại cánh tay bị đứt lìa của Phương và vẫn tiếp tục theo dõi anh Phương tại bệnh viện. Về anh Phong thì sức khỏe đã ổn định, dần hồi phục.

Sáng ngày 13/3, bà Nguyễn Thị Gái (44 tuổi, mẹ Phương), mẹ nạn nhân Phương cho biết, Phương đã không thể qua khỏi.

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng
Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng

Vụ chém người trên phố ở TP.HCM gây xôn xao dư luận, đến nay công an Q.Gò Vấp đã bắt giữ được 3 đối tượng gây án gồm: Đỗ Tuấn Anh (tự Bé Long, 19 tuổi), Nguyễn Hữu Thiện Long (16 tuổi) và Lâm Quang Thiện (19 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp).

Hiện Công an cũng đang tiến hành truy bắt những đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ truy sát kinh hoàng trên đường phố TP.HCM.

Theo đó, sự việc bắt nguồn từ mối mâu thuẫn của 2 cô gái trẻ trên facebook. Sau đó các thanh niên hẹn nhau quyết chiến tại công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp. Có 3 nhóm thanh thiếu niên ở địa phương tham gia vào vụ hỗn chiến kinh hoàng này.

Hậu quả là Phương bị chém đứt lìa tay trên phố, đến nay đã tử vong. Và nạn nhân Phong cũng bị đâm chém thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại