Thanh niên bị bố bạn đâm chết: "Tết này mẹ đón tết cùng ai?"

Hoàng Hải |

Trước sự việc con trai duy nhất bị bố bạn đâm tử vong, bà Liên như sụp đổ hoàn toàn, suốt ngày gào khóc kêu tên con trai.

Mẹ già khóc cạn nước mắt

Kể từ ngày con trai duy nhất là Nguyễn Văn Tùng (17 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) bị ông Nguyễn Quý Tập (Sn 1967, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) đâm tử vong vào đêm ngày 9/1, bà Đoàn Thị Liên (mẹ nạn nhân Tùng – PV) đã khóc cạn nước mắt.

Bao nhiêu mong mỏi của người mẹ già, mong đợi về sau, về già có người phụng dưỡng, chăm sóc giờ lại trở thành nỗi đau không bao giờ nguôi. Ngồi thẫn thờ, buồn rầu trước di ảnh con trai, bà Liên khóc nấc khi chia sẻ cùng PV:

Con tôi dù không được học hành bằng bạn bằng bè nhưng nó cũng hiểu được đạo lí làm người. Nó hiền lành lắm, có gây thù oán với ai bao giờ đâu. Nhà chỉ có hai mẹ con, tôi chăm chút nuôi nấng nó từng tý một.

Hôm đó, trước khi ra khỏi nhà nó xin phép tôi đi giao lưu với bạn bè tới 10h về, ai ngờ đó là giây phút cuối cùng tôi được nghe thấy giọng nó.

Giờ nó đã ra đi rồi, tết này mẹ đón tết cùng ai. Tôi không cần những lời xin lỗi, hay bồi thường gì cả tôi chỉ cần họ trả đứa con trai duy nhất về nhà cho tôi thôi…”, vừa nói dứt câu, bà Liên khóc ngất, nói không thành lời.


Sau mấy phút ngồi co ro nói chuyện với phóng viên, bà Liên khóc lớn rồi ngất lịm.

Sau mấy phút ngồi co ro nói chuyện với phóng viên, bà Liên khóc lớn rồi ngất lịm.

Đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi

Được biết, gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Tùng có hoàn cảnh rất éo le, chính vì vậy mà bà con lối xóm vô cùng thương tiếc trước sự ra đi quá đột ngột của Tùng.

Ông Đoàn Thộn, Trưởng thôn Đông, xã Phù Lỗ, nơi gia đình Nguyễn Văn Tùng sinh sống cho biết, Tùng là một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi.

Sinh ra và lớn lên thiếu vắng tình thương của người cha. Mẹ của Tùng là bà Liên do duyên số lận đận nên “qua lứa, lỡ thì”, không lấy chồng.

Sau này, mẹ đẻ của bà Liên, thương con gái không tìm được nơi nương tựa nên cho một mảnh đất gần ngay nhà để ở.

Được một thời gian, bà Liên bán một nửa số đất đó và cất một được một ngôi nhà cũng khá khang trang.

“Một thời gian sau khi xây nhà, thấy cô Liên có bầu và sinh ra Tùng. Có nhiều lời đồn thổi về bố đẻ của Tùng nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không thấy ai đến nhận con.

Ở địa phương, cô Liên bươn chải buôn bán, cóp nhặt để nuôi con khôn lớn. Cũng tạo điều kiện để cho Tùng ăn học nhưng vì học kém nên Tùng đã bỏ học giữa chừng từ năm cấp 2.

Thấy cháu nó cũng có vẻ chăm chỉ, vẫn phụ giúp mẹ công việc trong gia đình. Lớn thêm một chút thì ra ngoài đi làm, cũng đã nuôi sống bản thân và có hỗ trợ cho mẹ ít nhiều.

Chắc cũng vì thiếu sự giáo dục toàn diện từ gia đình và không được ăn học đến nơi đến chốn nên Tùng cũng có vẻ bướng bỉnh. Được mẹ hết lòng yêu thương, chiều chuộng và còn ít tuổi nên cũng ham vui, ham chơi.

Nhưng từ trước đến nay chưa thấy gây gổ đánh nhau với ai bao giờ. Nghĩ cũng tội quá, thiệt thòi đủ đường, còn ít tuổi thế mà đã ra đi rồi.

Hôm đám tang Tùng, nhìn cảnh người mẹ khóc lóc trong vô vọng bên lĩnh cữu đứa con trai duy nhất thật khiến người ta đau xót, không cầm nổi nước mắt”, ông Thộn cho biết.

Nhớ lại sự việc xảy ra vào đêm ngày 9/1, anh Nguyễn Văn Dũng (bạn của nạn nhân Tùng) cho biết, tối hôm đó, trong lúc anh Dũng và Tùng đang ngồi uống nước ở quán nước gần thôn Thái Phù thì Tùng có điện thoại.

"Nghe xong điện thoại, anh Tùng liền bảo: “Người yêu anh bị thằng Tiến cướp đi rồi” rồi rủ em đi cùng tới nhà Tiến.

Khi tới nơi, thì anh Tùng và Tiến xảy ra xô xát, một mình em không thể can ngăn nên em liền chạy ra ngoài gọi anh em tới.

Lúc vào thì đã thấy Tùng nằm trên vũng máu rồi. Em liền đưa anh ấy đi bệnh viện tuy nhiên đã không kịp nữa.

Về người yêu anh Tùng thì em không rõ, em chỉ biết đang là học sinh lớp 10, có tình cảm không rõ ràng với cả anh Tùng và Tiến, chính vì vậy mới xảy ra xô xát, tranh giành bạn gái”, anh Dũng cho biết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quý Đảm - Phó trưởng Ca xã Mai Đình cho biết, đối tượng Nguyễn Quý Tập sinh năm 1967, có hộ khẩu thường trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình.

Ở địa phương, Tập sinh sống bằng nghề làm ruộng, từ trước đến nay chưa từng có tiền án tiền sự cũng không nằm trong diện theo dõi của công an xã.

Mối quan hệ với mọi người xung quanh từ trước đến giờ cũng hết sức bình thường, không va chạm với ai cả. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người dân không khỏi bất ngờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại