Thanh Hóa: Nghi án thai phụ 8 tháng bị sát hại dã man tại nhà riêng

T.Mạnh |

(Soha.vn) - Thấy anh Tuân (chồng chị Nga) kêu cứu, những người xung quanh chạy đến thì thấy chị Nga nằm trên vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13h chiều ngày 31/5, người dân sống dọc đường Nguyễn Trãi (phường Ba Đình, Tp. Thanh Hóa) hoảng hồn khi chứng kiến cảnh chị Nguyễn Thị Hoài Nga (SN 1987, trú số nhà 69, đường Nguyễn Trãi) nằm bất tỉnh trên vũng máu tại nhà riêng.

Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc
Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc

Ngay sau đó, chị Nga được người nhà cùng hàng xóm đưa chị Nga đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay trên đường.

Theo nhiều người dân trong khu vực thì vào thời điểm trên, họ bất ngờ nhìn thấy anh Chu Đình Tuân (SN 1981) mở cửa bước ra ngoài, trên người dính đầy máu và kêu cứu. Khi người dân chạy sang thì thấy chị Nga nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Được biết, anh Tuân và chị Nga mới cưới nhau 1 năm, chị Nga từng bị sảy thai một lần. Chị Nga hiện là cán bộ nhà đất ở phường Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa, còn anh Tuân là giáo viên trường lái tỉnh Thanh Hóa. Thai nhi chị Nga đang mang trong mình đã được hơn 8 tháng tuổi, do không được cứu kịp thời nên cũng đã tử vong vì ngạt thở.

Người đi đường hiếu kì đứng xem gây ách tắc giao thông cục bộ trên đường Nguyễn Trãi.
Người đi đường hiếu kì đứng xem gây ách tắc giao thông cục bộ trên đường Nguyễn Trãi.

Ngay sau đó, nhận được thông tin cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện, công an Thanh Hóa  đang tiếp tục điều tra, tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại