Tá hỏa phát hiện cháu trai bất tỉnh ngoài đường sau tiếng gọi cửa

Hoàng Hải |

Đang ngủ, thấy có người ném đá vào nhà và gọi cửa, gia đình bà Bản ra ngoài kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cháu mình đang nằm bất động cạnh chiếc xe.

Theo thông tin người nhà anh Trần Văn Th. (SN 1982, trú tại thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) cho biết, vào đêm 4/9, khi đi làm về, anh Th. cùng với một số người trong thôn tổ chức ăn nhậu tại quán bia trong làng.

Đến 21h30, anh Th. ra về rồi tiếp tục đi nhậu với một số người bạn trong xã. 2h sáng hôm sau (5/9 – PV), bà Trần Thị Bản (SN 1957, trú cùng thôn với Th. và là bác ruột) đang ngủ thì giật mình thấy có ai gọi cửa và ném đá vào nhà.

Sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, bà Bản cùng chồng dậy ra cửa xem thì thấy hai thanh niên đứng ngoài cổng nói vọng vào: “Bác ơi, làng mình có ai bị tai nạn đang nằm ở giữa đường gần đống đá. Bác ra xem thế nào…”. Nói xong, hai thanh niên này rồ ga phóng xe đi.

Ngay lập tức, vợ chồng bà Bản chạy ra đường xem sự thể ra sao. Tới nơi cả hai bàng hoàng phát hiện có một chiếc xe máy nằm giữa đường, cách đó chừng 3m một nam thanh niên đang nằm bất động.

Kiểm tra người này, vợ chồng bà Bản tá hỏa phát hiện nạn nhân chính là anh Th. cháu mình. Kiểm tra nạn nhân, vẫn thấy nhịp thở nên cả hai đã nhanh chóng thông báo tới gia đình anh Th. sinh sống ở gần đó.

Ngay sau đó, anh Th. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lữ, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hưng Yên và cuối cùng là Bệnh viện Việt Đức.

Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, anh Th. đã tử vong vào sáng ngày 6/9.

Gia đình nạn nhân trò chuyện với phóng viên.

Nhận thấy cái chết của anh Th. có nhiều điểm bất thường, gia đình đã báo cáo vụ việc lên công an xã Ngô Quyền, công an huyện Tiên Lữ.

Trò chuyện với PV, ông Trần Văn C. (SN 1958, bố đẻ nạn nhân) cho biết: “Đêm hôm đó, tôi cứ nghĩ thằng Th. đi chơi như mọi hôm rồi về muộn nên không để ý.

Nhưng không ngờ gần sáng thì tôi nghe được tin như sét đánh bên tai là thằng Th. nó đang được đưa đi viện vì phát hiện nằm gục ở đường làng. Thế rồi, một ngày sau gia đình tôi đã mất nó mãi mãi…”.

Cũng theo gia đình nạn nhân, khi lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y phát hiện, nạn nhân bị gãy 2 đốt sống cổ, hai bên mang tai sưng, bị nhiều vết thâm, và bị dập ở phần gáy.

Ông C. nêu ra những thắc mắc về cái chết của con trai mình: "Hiện trường để lại không có dấu vết của việc phanh xe, đường bê tông không có vết trầy xước.

Chiếc xe không bị hư hỏng trầy xước gì? Làm gì có chuyện ngã xe đến gãy xương cổ mà hiện trường và phương tiện lại không để lại tí dấu vết nào.

Sau khi con tôi được đưa đi viện, tôi dựng xe của cháu lên và đi về nhà bình thường".

Trao đổi với PV, ông Ngô Xuân Tài - Trưởng thôn Trịnh Mỹ cho biết thêm: “Th. hiện chưa có vợ con, ở địa phương Th. được xem là người hiền lành, ít rượu chè và giao lưu với những thanh niên ngoài thôn.

Công việc chính của Th. là lái xe thuê cho một người cùng thôn. Chính quyền địa phương cũng đang đợi kết luận cuối cùng từ phía công an về nguyên nhân cái chết của Th.”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại