Quý ông đi mua dâm và cú lừa ngoạn mục của bà bầu 15 tuổi

Nguyễn Song (TH) |

Mặc dù đang mang bầu nhưng "nữ quái" tuổi 15 vẫn liên kết cùng đồng bọn để vờ là gái bán dâm rồi lợi dụng dàn cảnh đánh ghen, tống tiền khách mua dâm.

Một vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào cuối năm 2014 nhưng lại bắt nguồn từ chuyện một quý ông Hải Phòng đi mua dâm một bà bầu mới chỉ gần 16 tuổi.

"Nhân vật chính" trong vụ án này phải kể đến là Hoàng Thu T. (SN 1999, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và người yêu T. là Hoàng Văn Huấn (SN 1994, huyện An Lão, Hải Phòng).

T. và Huấn chơi cùng 2 thanh niên khác là Nguyễn Văn Trung (SN 1985) và Cao Văn Linh (SN 1988, đều ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Mặc dù mới chỉ qua tuổi 15, tuổi 16 chưa tới nhưng T. đã đi theo các thanh niên chơi bời và hậu quả T. chuẩn bị làm mẹ.

Nhu cầu chi tiêu cao nhưng lại chẳng làm gì để ra tiền, nhóm các đối tượng đã nghĩ ra "chiêu" để kiếm tiền đó là mang T. ra làm gái mại dâm để dụ các quý ông mua dâm vào nhà nghỉ rồi dàn cảnh đánh ghen.

Cụ thể, chiều 18/12/2014, Trung gọi điện thoại cho anh Nguyễn Văn Th. (SN 1984, huyện Tiên Lãng) để gạ mua dâm T. Anh Th. đồng ý nên Trung cùng T. và anh này đi thuê một nhà nghỉ ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh để mua dâm.

Điều kỳ lạ khi vào phòng để "hành sự" thì Trung nằm 1 giường còn anh Th. và T. nằm giường kia để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khi thấy T. đã không mảnh vải che thân còn "con mồi" chỉ còn chiếc quần đùi, Trung đã nhắn tin cho Huấn và Linh đang chờ bên ngoài để "tác chiến".

Nhận tín hiệu, 2 đối tượng hùng hổ lao vào bắt tại trận đôi trai gái đang quấn lấy nhau. Thấy bạn gái lõa lồ bên người đàn ông lạ nên Huấn như phát điên, quát tháo, làm ầm ĩ lên khiến nhân viên nhà nghỉ yêu cầu tất cả ra ngoài để giải quyết riêng.

"Quý ông" bẽ bàng với những gì đang xảy ra mà chẳng hề hay biết đó chỉ là màn kịch mà bọn chúng dàn dựng để đưa anh vào tròng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các đối tượng lộ mặt là những tên cướp khi tại quán nước, Huấn và Linh đánh tới tấp anh Th. rồi yêu cầu phải đưa cho bọn chúng 30 triệu đồng để đền bù cho những gì nạn nhân mới gây ra trong nhà nghỉ.

Anh Th. bất ngờ và nói rằng không có tiền thì bị các đối tượng đánh, ép viết giấy, để lại chiếc xe máy rồi hôm sau lo đủ tiền sẽ hẹn gặp nói chuyện sau.

Đến ngày hôm sau 19/12, bọn chúng đưa anh Th. đến quán cà phê của Nguyễn Văn Việt (SN 1979, Kiến Thụy) rồi tiếp tục đe dọa bắt nộp tiền.

Anh Th. hoảng sợ gọi điện cho bạn đến vay tiền rồi nói với bọn chúng rằng chỉ có 10 triệu đồng nhưng Huấn vẫn không chịu. Bọn chúng đưa anh lên taxi đến huyện An Dương để đòi nợ. Tuy nhiên tại đây 2 bên xảy ra to tiếng nên bị người dân chú ý.

Người dân thấy nhóm thanh niên to tiếng nên đã báo công an tới, nhóm các đối tượng bị bắt tại trận, riêng Trung trốn thoát.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Hoàng Văn Huấn, Cao Văn Linh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đến ngày 24/12, Công an huyện Kiến Thụy bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng Linh, Huấn đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Dương Kinh thụ lý theo thẩm quyền.

Chiều 9/1/2015, Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huấn và Linh đồng thời ra lệnh truy nã Nguyễn Văn Trung.

Đối với đồng phạm Hoàng Thu T. đang có thai, khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Dương Kinh tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại