Quá trình gây án khủng khiếp của gã trai 16 sau khi xem phim khiêu dâm

Tuyến Phan |

Vừa xem phim khiêu dâm trong tiệm net trở về, Đại nhìn thấy chị L. đang trồng khoai tây dưới ruộng, liền nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Bị chị L. chống trả, Đạt cầm cuốc bổ liên tiếp vào đầu chị L. để bịt đầu mối, rồi cướp chiếc điện thoại của nạn nhân.

Ngày 24-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Lâm Đại (SN 1997, trú tại Sóc Sơn – Hà Nội) về tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 18-11-2013, Đại tới một tiệm net để chơi điện tử. Tại đây, Đại có xem một số bộ phim khiêu dâm.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, Đại đạp xe về nhà, khi đi qua cánh đồng La Rô (Tân Dân – Sóc Sơn), Đại dừng lại rồi lấy thuốc ra hút. Trong lúc đang hút thuốc, Đại nhìn thấy chị Tạ Thị L đang trồng khoai tây dưới ruộng sát với đường đi và nảy sinh ý định hãm hiếp.

Nghĩ là làm, Đại để xe đạp trên đường, mon men xuống ruộng, giả vờ hỏi chuyện chị L. Thấy chị L hỏi sao đi học còn chưa về nhà, Đại lấy lí do là chờ bạn về cùng. Nghe vậy, chị L. không hỏi gì nữa, quay xuống tiếp tục trồng khoai.

Lợi dụng lúc chị L. không để ý, Đại lao vào ôm chị L. từ phía sau, lôi vào bờ ruộng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị L. vùng vẫy và bị ngã ra ruộng rồi bỏ chạy sang ruộng khoai lang bên cạnh.

Đại liền cầm chiếc cuốc của chị L. đuổi theo. Chị L. chạy được một đoạn thì vấp ngã, Đại liền lao tới, giơ cuốc lên, cầm phần tai cuốc bổ liên tiếp vào đầu, vào người khiến chị L. ngã ra ruộng. Thấy chị L. bị choáng do chảy nhiều máu, Đại lao vào thực hiện hành vi hiếp dâm chị L.

Bị cáo Nguyễn Lâm Đại trước vành móng ngựa. Ảnh: Tuyến Phan

Khi chị L. nói rằng “chồng tao sắp ra”, Đại mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, Đại khám người và thấy một chiếc điện thoại Nokia 1280 trong túi quần chị L., liền thò tay vào lấy rồi đạp xe về nhà.

Về tới nhà, Đại cất chiếc điện thoại vào tủ quần áo trong phòng mình, rồi đi ăn cơm như bình thường.

Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Đại lấy xe đạp quay lại cánh đồng La Rô với mục đích xem chị L. còn ở đó không để tiếp tục hiếp dâm.

Khi đến nơi, Đại thấy chị L. đã bò vào gần được đến bờ ruộng và thều thào kêu “cứu cứu”. Sợ bị phát hiện, Đại nảy sinh ý định giết chị L. để không có cơ hội tố giác mình. Đại cầm cuốc bổ liên tiếp vào đầu và ngực chị L.

Sau khi đánh chị L. bất tỉnh, Đại tiếp tục ý định hiếp dâm nạn nhân. Khi chuẩn bị thực hiện hành vi, Đại nghe thấy tiếng xe máy của anh T. (chồng chị L.) cùng con trai đang đi tìm chị L. Sợ bị phát hiện, Đại ôm quần, chạy lên bờ lấy xe đạp rồi bỏ chạy.

Thấy Đại không mặc quần mà lại chạy giữa đường, nhìn xuống ruộng thì chị L. đang nằm dưới ruộng và không mặc quần, anh T. nghi ngờ Đại hãm hiếp vợ mình nên liền đuổi theo và tri hô mọi người.

Đại bị mọi người đuổi, liền vứt xe, bơi qua hồ rồi trốn vào ruộng ngô. Anh T. nhờ người báo công an để truy tìm. Chiều cùng ngày, Đại bị công an xã Minh Phú bắt giữ.

Về phần mình, chị L. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không tử vong. Kết quả giám định chị bị tổn hại sức khỏe 18%.

Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi Đại tại sao lại ra tay với nạn nhân như vậy, Đại khai: “Do lúc đó bị cáo vừa mới xem phim khiêu dâm xong, đứng hút thuốc thì nhớ lại những cảnh trong phim nên muốn hãm hiếp chị L. để thỏa mãn”.

Xét thấy hành vi phạm tội mang tính chất dã man, gây nguy hiểm cho xã hội, việc chị L. thoát chết là ngoài ý muốn của bị cáo, Tòa tuyên Đại 16 năm tù về tội Giết người, 6 năm về tội Cướp tài sản và 2 năm về tội Hiếp dâm.

Tuy nhiên, do lúc gây án Đại mới chỉ 16 tuổi, vì vậy, tổng hình phạt tối đa là 18 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc gia đình bị cáo phải bồi thường cho chị L. 220 triệu đồng tiền viện phí, tổn hại sức khỏe,… Trong đó, gia đình Đại đã chủ động bồi thường được 60 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại