Phê ma túy đi đường vẫn "múa", gặp 141 van xin vì...sợ xấu hổ

Thế Long |

(Soha.vn) - Hưng giấu ma túy rất tinh vi trong người. Khi bị phát hiện đưa về phường, Hưng vẫn trong tình trạng “phê”, lắc lư, nhưng vẫn luôn "van xin" đừng cho lên báo.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 22 giờ ngày 13/6/2014 khi tổ công tác Y5/141 do thượng úy Đinh Xuân Thăng làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng theo phân công của Ban chỉ đạo 141 Công an Hà Nội.

Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe Spacy màu trắng biển kiểm soát 29L6 - 8660 với nhiều biểu hiện phê ma túy đá. Người này đang lái xe nhưng tay vẫn múa, người lắc lư, loạng choạng…

Ngay lập tức, người đàn ông này đã bị trinh sát mặc thường phục báo cáo qua bộ đàm để tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Danh tính người đàn ông này cũng được làm rõ là Nguyễn Quang Hưng (SN1966), trú tại ngõ 75 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

tang vật vụ việc

Tang vật vụ việc.

Trong quá trình kiểm tra, thiếu úy cảnh sát hình sự Nguyễn Thanh Dương phát hiện trong cốp xe của đối tượng Hưng có 1 túi nilon màu vàng, bên trong chứa nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Tiếp tục quan sát, tổ công tác nhận thấy Hưng có biểu hiện lạ.

Đối tượng Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan công an.

Lúc này, thiếu úy Dương yêu cầu Hưng vén áo lên để kiểm tra nhưng anh ta bắt đầu tỏ thái độ chống đối. Ngay lập tức, tổ công tác khống chế Hưng và phát hiện một gói nhỏ được dán vào áo bên trong có 2 gói bột trắng.

Biết không thể thoát, Nguyễn Quang Hưng bắt đầu toát mồ hôi và khóc lóc, van xin rồi khai nhận 2 gói bột trắng trên là heroin. Hưng cho biết số ma túy trên vừa mua tại Định Công, đang trên đường mang về để dùng thì bị 141 bắt giữ.

Tại cơ quan công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hưng khai đã nghiện ma túy hơn 20 năm, có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Số ma túy y cầm theo người là vừa mua để sử dụng. Vẻ bề ngoài lịch sự nhưng giọng nói của Hưng yếu ớt, người liên tục lắc lư. Nhìn thấy ống kính phóng viên, Hưng liên tục ngỏ lời đề nghị không đưa lên mặt báo vì xấu hổ với người thân.

Vụ việc đang tiếp tục được công an phường Phương Liệt, quận Đống Đa làm rõ.

Clip đối tượng Hưng tại công an phường

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại