Phát hoảng với bảo mẫu bạo hành trẻ em

Yến Dương |

(Soha.vn) - Nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp trong thời gian qua ở cả nhà trông trẻ tư và các trường mầm non gây bất bình trong dư luận.

Bảo mẫu 9X đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi

Ngày 16/11, chị Võ Thị Huyền chở con trai là bé Đỗ Nhất.Long (18 tháng tuổi) đến nhờ Hồ Ngọc Nhờ (phòng trọ số 9/45 tổ 9, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) trông với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Trong lúc cho ăn, bé Long khóc mãi nên Nhờ đã cầm tay chân bé xách ngược lên để dọa cho bé nín nhưng tuột tay làm bé té xuống nền nhà.

Không đỡ bé dậy, Nhờ còn dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng bé rồi bỏ đi vệ sinh để mặc bé nằm đau đớn. Khoảng 20 phút sau, bảo mẫu này quay ra thấy bé Long nằm bất động trên nền nhà thì ấn tay lên ngực bé để cấp cứu nhưng bé vẫn không cử động. Lúc này, Nhờ mới tri hô người dân xung quanh chở bé đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Dân Miền Đông nhưng bé đã chết trước khi đến bệnh viện.

Đối tượng Nhờ
Đối tượng Nhờ

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Long bị tụ máu ở vùng cổ, sưng màng sụn thanh khí quản, hai phổi bị dập, bầm tụ máu vùng trung thất trước, rách màng ngoài tim bên phải, vỡ tiểu nhĩ phải và rách gan.

Ngày 17/11 công an Q.Thủ Đức xác nhận đã bắt giữ đối tượng Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê Cần Thơ, tạm trú Q.Thủ Đức) và làm thủ tục chuyển cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Bé gái tử vong sau hai ngày đến trường

Vừa đưa con gái đến trường vào buổi sáng thì buổi chiều, gia đình anh Trần Xuân Bách và chị Đậu Thanh Thủy (KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) nhận tin con đã tử vong.

Chị Thủy bắt đầu gửi con gái 12 tháng tuổi tên Trần Nhật Hương tại trường  mầm non Thiên thần nhỏ (Số 9, BT6, KĐT Việt Hưng) từ ngày 26/8/2013. Đến ngày thứ hai, mãi 10 giờ sáng chị Thủy mới đưa cháu Hương đến trường rồi ra về. 14 giờ chiều cùng ngày, nhà trường báo tin cháu đang cấp cứu ở bệnh viện Đức Giang. Khi gia đình đến thì bác sỹ thông báo cháu đã tử vong trước khi được đưa đến viện.


	Gia đình vô cùng đau xót trước cái chết của bé Hương

Gia đình vô cùng đau xót trước cái chết của bé Hương

Người phụ trách trường mầm non Thiên thần nhỏ khẳng định cháu bé tử vong do sặc tự nhiên chứ không phải sặc cháo. Tuy nhiên, khi gia đình yêu cầu phía nhà trường cung cấp đoạn video do camera theo dõi ghi lại thì phía nhà trường từ chối.

Viện khoa học hình sự  (bộ Công an) giám định và kết luận nguyên nhân tử vong của cháu Hương là do bệnh nhồi máu phổi vì thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng.

Trước bản kết luận này, anh Bách cho biết, sẽ làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra giám định lại về nguyên nhân cái chết của cháu Trần Nhật Hương. Nếu không thỏa đáng, có thể anh chị sẽ mời trực tiếp chuyên gia nước ngoài tham gia khám nghiệm lại. Sau vụ việc này, Ban giám hiệu trường trường mầm non Thiên thần đã có đơn xin được tự giải thể.

Đón con về, cha mẹ tá hỏa khi con gẫy cả hai chân

Bé trai Đặng Bảo Long (sinh ngày 9/10/2012) được mẹ là chị Lê Thị Vinh gửi trẻ tư của bà Đinh Phương Loan (đường A Ninh, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) với mức học phí là 700.000 đồng/tháng.

Chiều 2/10/2013, chị Vinh đến nhà bà Loan đón cháu Long về thì phát hiện cháu Long khóc bất thường, mặc dù chị cố dỗ nhưng cháu vẫn không nín. Chị tức tốc gọi điện thoại cho chồng là anh Đặng Xuân Sơn đến xem sự việc. Khi mặc quần dài để chở con về thì anh tá hỏa phát hiện con mình không thể đứng được.


	Bé Long bị gãy cả hai chân

Bé Long bị gãy cả hai chân

Gia đình thắc mắc vì sao chân con mình không thể đứng được thì bà Loan trả lời khi cháu Long ngủ có một cháu bé khác ngồi lên chân nên có thể bị đau. Thấy sự việc bất thường, vợ chồng anh Sơn liền đưa Long xuống Bệnh viện đa khoa Kon Tum khám và phát hiện cả 2 chân con mình đều đã bị gãy do lực ngoài tác động vào.

Anh Đặng Xuân Sơn cho biết: “Phát hiện cháu Long bị gãy 2 chân, gia đình tôi đã thông báo cho cô Đinh Phương Loan biết nhưng cô Loan chỉ trả lời lòng vòng nói không rõ lý do vì sao cháu Long bị gãy chân và gãy khi nào. Chồng bà Loan còn cho rằng gia đình tôi cố tình “ăn vạ” để được kiếm tiền bồi thường”.

Bà Loan sau đó đã thừa nhận điểm giữ trẻ của gia đình mình là tự phát, không có giấy phép của cơ quan chức năng, bản thân bà cũng chưa được đào tạo, tập huấn qua trường lớp nào.

Trẻ bị lóc da, rách đầu vì cô giáo nhốt trong thang máy

Sự việc xảy ra cuối năm 2010. Bé Lê Quang Vinh (lúc đó chưa tròn 4 tuổi) được gia đình gửi tại Nhóm trẻ tư thục Hoa Lan (162A, đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM). Do Vinh không chịu tự xúc cơm ăn như các bạn khiến cô Nữ phải nhắc nhở, xúc cơm vào miệng bé nhiều lần mà bé vẫn đẩy ra.


	Bé Vinh bị lóc da thái dương, rách da chỏm đầu

Bé Vinh bị lóc da thái dương, rách da chỏm đầu

Muốn “hù” bé, cô Nữ đã xốc nách Vinh đưa bé vào thang máy chuyển thức ăn rồi bấm nút xuống tầng 1.  Khi mở cửa thang máy để bế bé Vinh ra thì phát hiện bé đã ngất xỉu, trên người bê bết máu có nhiều vết thương nặng. Ngay lập tức bé được đưa vào bệnh viện đã khoa Phú Thọ (quận Tân Phú) để cấp cứu.  

Kết quả giám định cho thấy bé Vinh bị chấn thương tại vùng đầu, lóc da thái dương, rách da chỏm đầu, gãy xương đòn, mặt mũi và toàn bộ phần thân trước bị chà xát, chảy máu nhiều nơi.

TAND quận Tân Phú, TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án cô giáo Trần Thị Xuân Nữ (30 tuổi, nguyên giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan, quận Tân Phú) về hành vi “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt 4 năm tù.

Trẻ chết khi được cô giáo đưa đi vệ sinh

Tháng 11/2009, bé trai Nguyễn Hà Việt Anh (gần 15 tháng tuổi) được gia đình đưa đến gửi tại trường mầm non ngoài công lập Tuổi Ngọc 4, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa là người trực tiếp trông bé.

Sau khi ăn hai bữa, bé đi vệ sinh, cô Hoa đưa bé vào cởi quần, xối nước, lau khô rồi bế bé ra ngoài lấy quần mặc. Sau đó, bé có biểu hiện co giật rồi hôn mê, được chuyển đến bệnh viện. Sau 5 ngày, bé tử vong do chấn thương sọ não.

Lúc đó, cô Hoa vẫn một mực cho rằng bé có thể đã bị té từ nhà. Tuy nhiên, theo kết quả giám định pháp y thì nạn nhân bị nứt sọ, tụ máu ngoài màng cứng, tổn thương là tổn thương trực tiếp, không có khoảng tĩnh, sau chấn thương bị hôn mê ngay. Cơ quan chức năng kết luận Hoa đã bất cẩn làm bé té ngã xuống sàn nhà tắm gây tử vong. Cô Hoa bị kết án 2 năm tù giam về hành vi của mình.

Bảo mẫu dùng tô cơm đập vào miệng trẻ

Đầu tháng 1/2008, dư luận xã hội đã rất phẫn nộ khi chứng kiến cảnh bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (43 tuổi, trú tại số nhà 1/2 đường Võ Thị Sáu, KP3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), trong lúc cho các cháu bé ăn cơm đã liên tục mắng chửi và tát tai những đứa trẻ chỉ mới 14 tháng đến 6 tuổi này.

Bảo mẫu Kim Hoa
Bảo mẫu Kim Hoa

Trong suốt một thời gian dài, hơn 10 cháu bé được gửi chăm sóc tại cơ sở nuôi dạy trẻ này đã bị ngược đãi thường xuyên. Mỗi bữa ăn đối với các cháu là cực hình. “Bảo mẫu” này đã cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Nếu cháu nào ăn chậm sẽ bị dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa, dùng tô cơm đập vào cằm và miệng cháu bé để ép cháu ăn cơm.

Tháng 6/2008, Toà phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai  tuyên phạt bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa 12 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Bảo mẫu dán băng dính vào miệng trẻ

Vụ việc bảo mẫu Lê Thị Lê Vy ở Trường mầm non tư thục Thiên Thơ (TPHCM) dùng băng dính dính miệng bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi, khiến bé tử vong năm 2007 cũng khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trước đó, ngày 30/11/2007, khi thấy bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi khóc, Vy đã dùng băng keo dài 15cm, rộng 4cm dán kín miệng cháu Trân hơn 2 phút khiến để bé ngưng khóc. Sau đó, Vy đặt cháu Trân nằm xuống chiếu, dùng khăn đắp lên ngực cháu rồi tiếp tục chăm sóc các cháu khác.

Khoảng 5-6 phút sau cô Hà từ phòng vệ sinh ra nhìn thấy cháu Trân nằm úp mặt xuống gối đã gọi Vy đến kiểm tra. Lật cháu Trân lên, thấy cháu bị tím tái, Vy liền lấy băng keo trên miệng cháu ra và cùng các cô khác đưa cháu đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu. Ít hôm sau, cháu Trân được chuyển đến BV Nhi Đồng I đến ngày 28-12-2007 thì tử vong.

TAND quận Phú Nhuận đã mở phiên tòa lưu động xử vụ án và đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại