Phải ăn cơm thừa, kẻ thủ ác chê mẹ nghèo giữa tòa

Được cho ít phút ngắn ngủi để nhắn nhủ với người mẹ già nua kham khổ trước tòa, thế nhưng kẻ giết người vẫn lớn tiếng trách mẹ nghèo khó nên để hắn phải ăn cơm thừa của bạn tù….

Trong phiên xét xử được mở vào ngày 22-1-2013 tại TAND TP Hà Nội, những người chứng kiến phiên tòa không khỏi xúc động và cảm thương với người mẹ già của hung thủ Nguyễn Văn Hùng, 26 tuổi, ở thôn Tôm, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, kẻ đã ra tay giết hại một mạng người chỉ vì mâu thuẫn khi vào nhầm phòng hát trong quán karaoke xảy ra vào ngày 24-1-2012.

Để tham dự được phiên tòa xử con trai, người mẹ ấy phải chạy vạy vay mượn, bán được đồ nào trong nhà thì bán để có tiền làm lộ phí, gom ít quần áo cũ, chút thức ăn, vài hộp sữa cho vào những chiếc túi ni lon nhàu nát mang đến tòa cho con.

Ngồi lặng lẽ ở cuối phòng xét xử, mẹ của bị cáo Nguyễn Văn Hùng ôm chặt mấy chiếc túi ni lon, mắt đăm đăm hướng về đứa con trai duy nhất đang khai tội trước vành móng ngựa. Bà kể lại, khi sinh Hùng được vài tháng, bà bị u buồng trứng, phải cắt bỏ, không thể sinh thêm con.

Vậy nên, Hùng là niềm hy vọng, thứ tài sản quý giá duy nhất bà có được. Trước ngày con trai giết người 3 tháng, bà phải đau đớn đưa người chồng xấu số về thế giới bên kia. Nỗi đau mất chồng vẫn còn nguyên vẹn sau 3 tháng chít khăn tang, thì bà lại nhận thêm tin dữ: đứa con trai duy nhất gây án giết người, người mẹ chết sững.

Nuốt nước mắt vào trong, bà gắng gượng cóp nhặt những gì có thể bán được trong nhà để kiếm tiền lo cho con trai. Căn nhà trống hoác lại càng thêm vắng lặng khi sau đó bà lâm bệnh sỏi thận phải đi viện để phẫu thuật. Chỉ còn một thân một mình, lê thân hình ốm yếu đi viện, không ai chăm sóc, bà lay lắt điều trị nhờ sự thương cảm của những người xung quanh.

Nhìn con trai duy nhất đang phải đứng trước vành móng ngựa để nhận án phạt cho tội giết người, nước mắt ngắn dài, bà cho biết, giờ bà không kiếm đâu ra tiền để đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Bà cũng thương cho đứa trai mấy tháng mẹ nằm viện không người tiếp tế.

Thế nhưng, khi được ít phút ngắn ngủi nhắn nhủ với mẹ trước tòa, Hùng trách mẹ nghèo không chịu thăm nuôi tử tế, khiến hắn  phải ăn thức ăn thừa của bạn tù. Nhưng Hùng không biết rằng, mẹ mình phải nằm viện điều trị trong cô đơn, không tiền bạc, không người chăm sóc suốt 1 năm qua.

Không trách con trai một lời, người mẹ già đau ốm chỉ biết gạt nước mắt, bất lực nhìn cảnh sát tư pháp dẫn giải đứa con trai duy nhất ra xe bịt bùng về trại tạm giam sau khi tòa tuyên án tù chung thân dành cho Hùng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại