Osin đánh thuốc ngủ vào ấm nước cho chủ nhà uống để cướp tài sản

Ngọc Tú |

Mới vào làm được 3 ngày, thấy gia chủ có nhiều tài sản nên Thủy đã nảy sinh ý đồ xấu để cướp. Sau khi mua thuốc ngủ về, Thủy pha vào nước để hãm hại gia chủ, nhưng bất thành.

Âm mưu tàn độc của nữ osin 17 tuổi

Chiều 15/10, tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt Thái Thị Thủy (17 tuổi) về tội danh Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 26/9, thông qua công ty môi giới việc làm, Thủy tới nhận việc tại gia đình anh Ngô Sỹ Hòa (SN 1979) và chị Phạm Khánh Huyền (SN 1985) trú tại xóm 1, xã Diễn Xuân (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Mặc dù mới vào làm việc nhưng Thủy đã để ý các tài sản trong nhà nên nghĩ gia chủ có nhiều tiền của. Trong những lần dọn phòng, Thủy quan sát thấy vợ chồng ông chủ để ví tiền, điện thoại cùng các tài sản khác hớ hênh nên nảy sinh ý đồ xấu. Sau 3 ngày quan sát, sáng 29/9, giả vờ bị ốm nên Thủy đi bộ ra hiệu thuốc tây gần nhà để mua. Vờ lý do lạ nhà khó ngủ nên Thủy có hỏi mua một vỉ thuốc ngủ nhãn hiệu Rotundin và hỏi cách sử dụng để về uống.

Đối tượng Thái Thị Thủy tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Thái Thị Thủy tại cơ quan điều tra.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, đoán gần đến giờ vợ chồng ông chủ đi làm về, Thủy liền lấy 4 viên thuốc ngủ hòa vào ấm nước sôi để nguội và mang vào phòng ngủ của họ. Theo thói quen, đi làm về đến nhà chị Huyền rót nước ra chuẩn bị uống thì phát hiện có màu vàng xanh lạ nên tỏ vẻ nghi ngờ. Khi người chồng bật camera an ninh trong phòng thì hoảng hốt khi chứng kiến toàn bộ hành vi của cô giúp việc 17 tuổi.

Sợ bị đánh thuốc độc để hãm hại nên 2 vợ chồng chị Huyền giữ nguyên hiện trường và đến trình báo với cơ quan công an. Nhận được trình báo, cảnh sát lập tức xuống hiện trường điều tra vụ việc và thu được vỉ thuốc vứt ở vườn với 4 viên đã được bóc. Thủy đã bị bắt ngay sau đó để điều tra về hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận do có hoàn cảnh khó khăn, mẹ già và 1 con nhỏ ngoài giá thú mới hơn 2 tháng nên đã dại dột làm liều. Nếu thành công, cô sẽ gửi một số tiền về quê nhờ mẹ mua sữa cho con, số còn lại để trốn đi nơi khác.

Ngày 6/10, Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận xác định thuốc Thủy pha vào ấm nước là thuốc an thần gây ngủ nhằm mục đích cướp tài sản, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Thị Thủy về hành vi “cướp tài sản”.

Hoàn cảnh bi đát của nữ Osin với âm mưu tàn độc

Từ khi bị bắt giam vào phòng tạm giữ của công an huyện Diễn Châu, Thái Thị Thủy khóc rất nhiều. Có lẽ khi phải đối diện với nguy cơ tù tội, Thủy mới cảm thấy ân hận với tội lỗi của mình. Theo điều tra viên trực tiếp lấy lời khai bị can, Thủy đã khóc rất nhiều khi bị khởi tố, bắt giam vì phạm tội Cướp tài sản.

Tiếng khóc nghẹn xen giữa những lời khai đứt quãng, Thủy cũng trải lòng mình về hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của mình. Theo lời cô gái 17 tuổi này thì cũng chỉ vì thương mẹ, lo cho con nhỏ nên mới làm liều. Cô khai rất thành khẩn và chỉ mong được sớm trở về với cô con gái nhỏ vừa mới lọt lòng mẹ chưa đầy 3 tháng.

Thủy sinh ra trong một gia đình nghèo và sớm phải chịu thiệt thòi từ bé. Tuổi ấu thơ, Thủy đã chịu cảnh mất cha, một mình mẹ nuôi cô ăn học. Nhưng vì quá nghèo nên Thủy sớm phải bỏ học vào Nam đi làm thuê giúp mẹ.

Chiếc ấm mà Thủy đã dùng để pha 4 viên thuốc ngủ vào nước để hãm hại gia chủ với ý định cướp tài sản.

Chiếc ấm mà Thủy đã dùng để pha 4 viên thuốc ngủ vào nước để hãm hại gia chủ với ý định cướp tài sản.

Sống xa nhà và thiếu tình cảm nên tại đây, Thủy đã phải lòng yêu thương một chàng trai làm cùng công ty quê ở Thanh Hóa. Rồi cả hai quyết định sống chung với nhau dù chưa đến tuổi đăng ký kết hôn. Tình yêu bồng bột của tuổi mới lớn đã không vượt qua được những khó khăn thường nhật của cuộc sống, nhất là khi Thủy thông báo mình mang thai.

Sau khi sinh được đứa con nhỏ, Thủy và người chồng hờ lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Trước những khó khăn của cuộc sông, người chồng hờ lại “truất ngựa truy phong” bỏ lại Thủy một mình cùng đứa con nhỏ. Sau khi chồng bỏ đi, Thủy ôm đứa bé trở về quê sống cùng mẹ. Nhưng những khó khăn của cuộc sống cứ bủa vây, cô đành dứt ruột để lại đứa con thơ mới 3 tháng tuổi cho mẹ chăm sóc còn mình lại tha phương đi kiếm việc.

Thông qua công ty môi giới việc làm, Thủy đến nhận việc làm osin tại gia đình anh Hòa và chị Huyền tại xóm 1 (xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Nhưng khi chưa kịp vui mừng vì có 1 công việc ổn định, Thủy mới vào làm được 3 ngày thì lại nghĩ đến âm mưu cướp tài sản để rồi phải dính vào vòng lao lý.

Hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn tất hồ sơ để xử lý Thái Thị Thủy theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại