Nữ quái trốn trại “bám” ô tô 300 km về Hà Nội

Minh Ngọc |

Từng là nữ quái gây ra nhiều vụ trộm cắp, khi bị thụ án ở trại giam, Hạnh tiếp tục chạy trốn 300 km để về Hà Nôi.

Phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh (27 tuổi, trú tại Tổ 7, cụm 2 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) vừa bị Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) bắt giữ vì trốn khỏi nơi giam giữ khi đang thụ án tội Trộm cắp tài sản.

Hạnh từng là một nữ quái gửi con vào trại trẻ mồ côi để đi trộm cắp.(Ảnh: Minh Ngọc 0
Hạnh từng là một nữ quái gửi con vào trại trẻ mồ côi để đi trộm cắp.(Ảnh: Minh Ngọc 0

Lần gần đây nhất,ngày 29/1/2015, Hạnh bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Vào thời điểm này dù Hạnh đã là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố về tội trộm cắp tài sản và được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, trong thời gian được tại ngoại vì mang án trộm cắp tài sản, Hạnh tiếp tục gây ra 4 vụ trộm cắp khác.

Sau đó, Hạnh bị tòa tuyên án 5 năm tù, thụ án tại một trại giam đóng ở Nghệ An. Nữ phạm nhân được giám thị phân công cải tạo tại đội trồng rau, chăn nuôi thuộc phân trại số 4.

Không chấp hành nghiêm việc thụ án, hôm 27/9, sau giờ lao động trở về buồng giam, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Hạnh tách hàng tìm lối trốn trại.

Thoát được ra ngoài, Hạnh đi bộ ra đường cái đón xe khách, hứa với tài xế về Hà Nội sẽ trả tiền.

Hơn 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội, trên xe có lúc Hạnh còn chủ động đến làm quen tài xế, phụ xe. Khi đến điểm dừng nghỉ giải lao Hạnh tranh thủ cơ hội bỏ đi rồi vẫy xe khác nhằm tránh phải trả tiền.

Đến bến xe Nước ngầm - Hà Nội, Hạnh đi nhờ xe ôm về thẳng bãi giữa sông Hồng (phường Phúc Xá) tìm người quen xin tiền nhưng không gặp, Hạnh bảo xe ôm cho nợ tiền hôm sau sẽ quay xuống rồi trả.

Cùng thời điểm này, Công an phường Phúc Xá nhận được thông tin từ phía trại giam về việc Hạnh bỏ trốn, đề nghị phối hợp truy tìm.

Nhận được thông tin, các trinh sát hình sự đã phát hiện một người phu nữ có dáng vẻ bề ngoài giống Hạnh đang ngồi tại một hàng nước trên địa bàn phường Phúc Xá nên mời về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hạnh cho biết sau khi trốn trại về đến Hà Nội đã đón xe đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật nằm ở ngoại thành mục đích thăm con trai 4 tuổi nhưng nhưng bất thành vì thiếu giấy tờ tùy thân.

Tiếp theo đó, Hạnh quay lại bãi giữa cố tìm người quen lần nữa để xin lộ phí trốn sang Trung Quốc. Đến tối 29/9, khi Hạnh đang ngồi đợi xe tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, thì bị đưa về trụ sở công an.

Công an phường Phúc Xá đã bàn giao Hạnh cho đại diện trại giam để xử lý theo quy định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại