Nữ luật sư tương lai bị người yêu đòi “tình phí” trước khi bị giết

Tân Thanh |

Yêu nhau được 2 năm thì xảy ra mâu thuẫn nên Hằng đòi chia tay. Mặc dù đã đường ai nấy đi nhưng Khuyến luôn tìm mọi cách níu kéo Hằng.

Không được Hằng chấp nhận, hắn liền rút dao chém chết người mình yêu, kết thúc mối tình buồn trong máu và những giọt nước mắt....

Mối tình “sớm nở chóng tàn”

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị Lê Thị Thúy Hằng, SN 1989, quê huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thi đậu vào trường ĐH Luật TP HCM.

Vào học được một thời gian, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, chị Hằng tình cờ quen biết với Đặng Văn Khuyến, SN 1985, chàng trai người Huế cũng đang theo học ngành công nghệ thông tin tại một trường ĐH  ở TP HCM.

Vừa mới gặp nhau, nhưng Khuyến say đắm trước vẻ đẹp trong sáng, chất phác của cô thôn nữ, nên buông lời tán tình cô sinh viên năm thứ nhất.

Xa gia đình, người thân, thiếu thốn tình cảm, sự yêu thương chăm sóc. Vì thế, trước những lời nói ngọt ngào mà Khuyến rót vào tai, cô gái trẻ đã không tìm hiểu kỹ “đối tượng” mà nhanh chóng chấp thuận tình yêu.

Hằng không thể ngờ rằng đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời khi gã trai yêu thương cô hết mực lại là người đã nhẫn tâm xách dao chém cô đến chết…

Yêu nhau được thời gian ngắn, Hằng nhanh chóng nhận ra trái tim mình đã đặt nhầm chỗ. Người con trai với những lời nói ngọt ngào khiến cô chết mê chết mệt ngày nào lại là một con người ích kỉ, cục cằn, thô lỗ và vũ phu.

Khuyến vốn là người giỏi võ, nhưng trái với tinh thần cao thượng mà võ đạo hướng đến, anh  ta lại đem những ngón nghề học được trút lên đầu những kẻ nào làm phật ý mình mà Hằng là một trong số đó.

Yêu người con gái cũng như cầm một bông hoa, cần được nâng niu và đùm bọc.

Nhưng mỗi khi hai người xảy ra cãi vã, trái với những người con trai khác tìm mọi cách dỗ dành bạn gái thì Khuyến lại giải quyết bằng vũ lực, bằng những trận đòn roi không thương tiếc lên người con gái  mà hắn yêu thương.

Thậm chí hắn còn dùng những lời lẽ thô bỉ để thóa mạ Hằng, không ít lần trong cơn tức giận Khuyến gọi bạn gái là “con đĩ”.

Thế nhưng vì yêu nên Hằng cắn răng chịu đựng những mong Khuyến thay đổi tâm tính để hai người quay lại hạnh phúc như những ngày đầu.

Nhưng càng nhún nhường thì Khuyến lại càng lấn tới, những lần cãi vã đi kèm với những trận đòn thừa sống thiếu chết diễn ra thường xuyên hơn với Hằng.

Cuối năm 2009, nghi ngờ Hằng có tình cảm với người khác nên Khuyến như một con thú dữ, điên cuồng kiếm cớ gây sự, tra khảo và hành hạ Hằng suốt ngày.

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, việc này như giọt nước làm tràn ly khiến Hằng kiên quyết đòi chia tay.

Mặc dù vũ phu, nhưng Khuyến thật lòng rất yêu Hằng, vì vậy khi cô gái đòi chia tay, anh ta  xuống nước năn nỉ, van nài Hằng đừng bỏ mình.

Nhưng quá khiếp sợ trước tính khí thất thường của Khuyến nên Hằng vẫn giữ nguyên ý định.

Sau vài lần van xin Hằng quay lại không được, bản chất của Khuyến lại bột phát, hắn thường xuyên chặn đường đánh đập, dọa giết, ép Hằng quay lại. Đặc biệt, gã còn bắt người yêu trả lại toàn bộ “tình phí”.

Kẻ thủ ác tại tòa phúc thẩm.     Ảnh: Tân Thanh

Cái chết tức tưởi của nữ luật sư tương lai

Trước những hành động thái quá của Khuyến nên đầu năm 2011, chị Hằng chuyển đến ở trọ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và cắt đứt mọi liên lạc với gã đàn ông bạo ngược.

Thế nhưng Khuyến vẫn tìm ra và đột nhập vào phòng cắt hết quần áo, tư trang cá nhân và dọa đốt phòng trọ của Hằng. Hoảng sợ, cô gái nhiều lần chuyển nhà trọ để cắt đứt mọi liên lạc với Khuyến.

Nhưng rồi Khuyến như một bóng ma vô hình luôn bám theo Hằng, thậm chí có lần hắn còn bỏ 30 triệu đồng thuê người dò tìm chỗ ở của Hằng.

Cũng trong năm 2011, Hằng tốt nghiệp ra trường, cô gái trẻ với mơ ước được làm luật sư nên nộp hồ sơ vào nhiều văn phòng luật tìm kiếm cơ hội.

Trong thời gian chờ đợi, Hằng đi làm trái nghề tại một Cty xây dựng. Nhưng cô gái tuổi đôi mươi với bao ước mơ và hoài bão ấy đã mãi mãi ra đi trước lưỡi dao oan nghiệt của gã trai cuồng tình.

Đã gần 4 năm sau cái ngày Hằng nói lời chia tay, nhưng Khuyến vẫn không chịu buông tha cho cô gái tội nghiệp.

Giữa tháng 2- 2013, hắn tiếp tục đến phòng trọ của Hằng văng tục chửi bới, đòi đánh Hằng và đưa ảnh cô gái kèm lời bêu xấu, xúc phạm lên facebook cá nhân.

Đối với loại người như Khuyến thì trốn tránh không phải là cách tốt nhất, có thể trốn 1, 2 lần nhưng không thể trốn được cả đời nên sau đó chị Hằng đã làm đơn tố cáo lên CA phường 22, quận Bình Thạnh, cầu cứu sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Biết được sự việc, Khuyến nhiều lần nhắn tin đe dọa và chặn đường đánh Hằng khi cô đi làm về. Cuối tháng 3, cô gái tiếp tục làm đơn tố cáo gửi lên VKSND quận Bình Thạnh.

Người thân nạn nhân dự phiên tòa.    Ảnh: Tân Thanh

Chiều 13- 4- 2013, Hằng đi bộ đến trụ sở CA phường 22 làm việc về đơn tố cáo Khuyến theo giấy mời. Trong khi đó, Khuyến lấy một con dao dài giấu vào balô rồi chạy xe máy bám theo sau.

Khi Hằng vào làm việc với CA thì Khuyến ngồi ở quán nước trước cửa chờ đợi. Đến 16g30 cùng ngày, Hằng vừa rời khỏi trụ sở CA, Khuyến cũng vội chạy xe theo.

Vừa thấy bóng dáng bạn trai cũ, Hằng hoảng hốt bỏ chạy vào quán cơm số A8 đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh để trốn. Khuyến cũng chạy xe vào quán, rút dao xông đến chỗ Hằng trút một trận “mưa dao” xối xả xuống người cô gái.

Nạn nhân gục tại chỗ và được mọi người nhanh chóng đưa đến BV, nhưng do vết thương quá nặng nên cô gái đã tử vong sau đó 1 ngày.

Chém chết người yêu, Khuyến chạy xe máy ra sông Sài Gòn ném dao xuống sông và gọi điện thông báo vừa giết Hằng cho em gái nạn nhân.

Trong đêm đó, hung thủ lên facebook cá nhân viết 2 dòng status tâm sự về chuyện tình buồn và cái kết đau lòng của hai người.

Khuyến cho rằng Hằng là người có lỗi, anh ta đã trừng phạt xong và sẵn sàng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sáng hôm sau, Khuyến ra CA phường 22 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hơn 1 năm sau ngày xảy ra vụ án kinh hoàng, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Khuyến tử hình về tội “Giết người”. Ngay sau đó, hung thủ làm kháng cáo xin được tha chết.

Ngày 22- 11, TAND Tối cao tại TP HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, đối diện với án tử đang treo lơ lửng trên đầu, Khuyến run run thừa nhận mọi tội lỗi như bản cáo trạng quy kết.

Nhưng Khuyến lại nói rằng do Hằng phụ bạc mình đi theo người đàn ông khác nên không kiềm chế được bản thân nên ra tay với người con gái mà mình hết mực yêu thương.

Trả lời câu hỏi con dao ở đâu mà có của HĐXX, Khuyến khai do trước đó bạn trai của Hằng dọa sẽ cho giang hồ “xử” nếu Khuyến còn làm phiền cô gái nên có mua dao về giấu trong người phòng thân chứ không có ý làm hại Hằng.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình.

Bản án tuyên xong, Khuyến lầm lũi bước theo lực lượng CA ra xe về trại giam.

Mối tình đẹp giữa đôi trai tài gái sắc ngày nào có kết cục  thật buồn chỉ vì tính vũ phu của Khuyến khiến người chết, kẻ vào tù chờ đợi ngày đền tội, để lại biết bao nỗi đau cho người thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại