Nỗi lòng người cha xin xử nặng đứa con mang án giết người

trangnguyen |

Trước tòa, người cha khắc khổ xin tòa dành cho con mình mức án đúng với tội trạng nó đã gây ra.

Sáng ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Ngô Tuấn (SN 1985, trú tại xóm 11, xã Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An).

Đứng trước tòa là gã trai làng mới tròn 21 tuổi nhưng đã từng 2 lần bị đưa vào trường giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản khi chưa còn chưa thành niên. Lần này, Tuấn lại phải đứng trước vành móng ngựa đợi sự trừng phạt của pháp luậtvì hành vì tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, tối khuya ngày 16/5/2012, sau khi đi uống rượu ở một đám cưới về, Tuấn gọi điện cho anh Lê Xuân Trà “đến chở tau đi đánh thằng Việt”.

noi-long-nguoi-cha-xin-xu-nang-dua-con-mang-an-giet-nguoi

Bị cáo Nguyễn Ngô Tuấn

Nghe điện thoại của Tuấn, anh Trà tức tốc tới nơi và khuyên Tuấn đi về, có gì thì mai nói. Thế nhưng không những không nghe lời khuyên ngăn của anh Trà mà Tuấn còn lớn tiếng gây sự với anh này rồi dùng con dao mang theo trong người đâm vào sườn nạn nhân.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do choáng vì mất máu khi bị thủng phổi, anh Trà tử vong ngay sau đó. Nguyễn Ngô Tuấn đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tuấn là con út trong gia đình có 3 anh em. Dù gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng “giàu con út, khó con út” nên ông Nguyễn Ngô Biên chiều chuộng Tuấn hơn 2 anh chị.

Thế nhưng, không biết lấy đó làm động lực phấn đấu mà càng được chiều, Tuấn càng trở nên hư đốn.“Bình thường thì hắn cũng không đến nỗi hư đốn nhưng cứ rượu vô là hắn đập phá đồ đạc, chửi bới người khác rồi kiếm cớ gây sự đánh nhau. Tui khuyên can ngọt nhạt hết lời mà hắn không đổi được.

Đến khi người ta đến bắt hắn đưa vào trại giáo dưỡng tui cũng nỏ buồn xin xỏ chi nữa. Hy vọng là sau khi được người ta dạy dỗ, biết đâu hắn sẽ nên người. Ai ngờ…” người đàn ông đen sạm, khắc khổ bỏ lửng câu nói ở đấy rồi buông một tiếng thở dài.

noi-long-nguoi-cha-xin-xu-nang-dua-con-mang-an-giet-nguoi

Bất lực vì không dạy nổi con mình, ông Biên nhờ pháp luật "dạy hộ".

Sau 2 lần đi giáo dưỡng về, ông cho Tuấn lấy vợ với mong muốn có gia đình rồi con trai sẽ thay đổi mà sống tốt hơn. Ai ngờ, vợ đang mang thai đứa con đầu lòng, Tuấn lại gây ra tội tày trời này.

Nạn nhân của Tuấn là người cùng xóm. Bởi vậy khi xảy ra sự việc, dù đang dồn hết tiền của xây nhà nhưng ông cũng chạy vạy để lo lắng ma chay những mong chuộc một phần tội lỗi của đứa con.

“Từ bữa thằng Tuấn gây chuyện, nhà cũng đang dở dang, đã xong được mô. Mùa màng, lúa phơi lẫn đất đá, khổ lắm. Tui còn bà mẹ già 95 tuổi, giờ lại phải nuôi vợ, nuôi con thay cho hắn nữa” - ông gục mặt xuống bàn.

Tính đến ngày hôm nay, con trai Tuấn chưa tròn 2 tháng tuổi. Ông nhờ người ta đến chụp một bức ảnh của cháu rồi nhờ đưa cho Tuấn. Ông vẫn nuôi hi vọng “có con rồi, hy vọng hắn biết thương cha, thương vợ con hắn mà sống cho ra một con người”.

Chủ tọa phiên tòa yêu cầuông đứng dậy để trả lời một số vấn đề liên quan đến việc gia đình đã bồi thường, hỗ trợ của phía nạn nhân. Ông lập cập đứng lên, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau khi tòa hỏi đến trách nhiệm dạy dỗ con cái của một người cha. “Giờ thì tôi bất lực rồi. Con mình mà tôi không dạy được để hắn gây tội ác. Trăm sự nhờ tòa và pháp luật dạy bảo, cải tạo hắn thành người”.

noi-long-nguoi-cha-xin-xu-nang-dua-con-mang-an-giet-nguoi

Giọt nước mắt ân hận của đứa con bất hiếu không nghe lời cha dạy bảo

Nghe bố nói thế, gã trai làng bật khóc: “Bây giờ xin lỗi thì cũng đã quá muộn rồi. Bị cáo đã sai hoàn toàn. Bị cáo rất ăn năn hối hận về việc làm của mình. Bị cáo xin lỗi gia đình anh Trà, xin lỗi bố… Xin tòa xem xét cho bị cáo một hình phạt nhẹ nhất để cải tạo, sớm trở về nuôi vợ, nuôi con và chuộc lại lỗi lầm”.

Xét thấy bị cáo là người có nhân thân xấu, luôn có hành động côn đồ, hung hãn, phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngô Tuấn mức án tù chung thân.

Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 105 triệu đồng, trừ đi 19 triệu đồng đã bồi thường khi sự việc xảy ra, Tuấn phải bồi thường cho gia đình anh Trà 86 triệu đồng.

Nghe tòa tuyên án, ông Biên ngồi như bất động còn vợ Tuấn khóc nấc lên. Dẫu xin pháp luật thay mình dạy dỗ con nhưng ông không ngờ hình phạt dành cho con mình lại lớn đến thế.

Còn số tiền bồi thường cho người ta nữa, ông biết lấy đâu ra trong khi còn phải thay con nuôi cháu. Nước mắt ngắn dài, Tuấn cố dặn với theo: “Bố thay con nuôi dạy cháu nên người”. Nghe con nói, ông cúi đầu lặng lẽ bước đi, cô con dâu cũng lật đật chạy theo bố. Đứa con chưa đầy 2 tuổi đang khát sữa chờ chị ở nhà...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại