Nợ tiền, sĩ quan chém bà chủ nhà nghỉ gần 30 nhát

Ngày 25.2, một sĩ quan quân đội bị tố cáo chém bà chủ nhà nghỉ gần 30 nhát.

Sáng ngày 25.2, ông Hoàng Văn Sâm (chồng bà Lê Thị Hường, chủ nhà nghỉ Hồng Vân, số 41 Tản Đà, P.Đông Sơn, TP.Thanh Hóa) cho biết: Ông đã có đơn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Công an TP.Thanh Hóa... tố cáo sự việc vợ ông bị một sĩ quan quân đội đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chém gần 30 nhát vào ngày 20.2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ông Tuấn chém bà Hường.

Theo phản ánh của ông Sâm, vào lúc 21h ngày 20.2, ông Hàn Văn Tuấn (tên thường gọi “Tuấn Tư”- hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) tới thuê phòng nghỉ ở nhà nghỉ Hồng Vân. Ông Tuấn được bà Hường giao chìa khóa phòng 203 để lên lưu trú.

Tiếp đó, bà Hường đi lên tầng hai kiểm tra việc dọn phòng. Khi đi tới phòng 203, bà Hường thấy cửa phòng hé mở nhưng không thấy vị khách thuê phòng đâu. Bà Hường quay xuống quầy lễ tân thì ông Tuấn xuất hiện ở phía sau.

Do có  vay mượn nợ nần từ trước nên ông Tuấn xin bà cho khất số tiền mà ông Tuấn đang còn nợ từ năm trước. Bà chủ nhà nghỉ Hồng Vân đồng ý cho ông Tuấn nợ tiền nên mở két lấy giấy tờ cho ông Tuấn viết xác nhận nợ.

Người thiếu nợ viết xong, bà Hường mang giấy tờ đi cất. Lúc này khoảng 23h ngày 20.2, Tuấn dắt xe máy ra khỏi cửa, bà Hường kéo cửa sắt thì bất ngờ ông Tuấn quay lại dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể bà Hường.

Bà Hường kịp rút điện thoại cho chồng nói “thằng Tuấn Tư nó chém em”, rồi ông Sâm mất liên lạc với vợ. Cùng lúc đó, ông Tuấn lao theo tiếp tục vung dao chém thêm nhiều nhát vào cơ thể bà Hường, mặc cho người phụ nữ này van xin. Tới khi người giúp việc cho nhà nghỉ Hồng Vân chạy đến can ngăn thì ông Tuấn mới dừng tay và rút khỏi hiện trường.

Người thân trong gia đình kịp thời đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trung ương cấp cứu vì có nhiều vết thương nghiêm trọng.

Lúc 13h ngày 25.2, ông Hoàng Văn Sâm cho biết thêm: Hiện sức khỏe của vợ ông đang có chiều hướng xấu dần do bị chém quá nhiều nhát (khoảng 30 vết chém), gây mất máu, đặc biệt con mắt phải gần như bị hỏng hoàn toàn. Chiều 25.2, các bác sĩ hội chẩn nhằm cứu con mắt trái cho bà Hường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT- Công an TP.Thanh Hóa đã cử cán bộ ra Hà Nội lấy lời khai ban đầu từ phía nạn nhân và tổ chức điều tra ghi nhận tại hiện trường để phục vụ điều tra.

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa cho hay: Vụ việc bà Lê Thị Hường bị ông Hàn Văn Tuấn chém nhiều nhát vào cơ thể là có thật. Hiện Cơ quan CSĐT- Công an TP.Thanh Hóa đang phối hợp với phía quân pháp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao ông Tuấn chém bà Hường, để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Được biết, ông Tuấn là sĩ quan quân đội, nhưng có quan hệ khá phức tạp bên ngoài xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại