Những vụ đánh ghen kinh hoàng

havan |

Khi yêu thì hết lòng dâng hiến, chiều chuộng nhau nhưng khi mâu thuẫn xảy ra họ đã ra tay tàn ác với chính người họ từng yêu.

Kỹ sư đánh ghen bắn "tình địch", đấu súng với cảnh sát

Chiều 13/12, Công an quận 6, TP HCM nhận được tin báo tại số nhà 62 đường 52 (phường 10) có người cầm mã tấu chém nhau nên đã cử 2 trinh sát là trung úy Lê Hoàng Việt và thượng sĩ Nguyễn Hoàng Trung đến hiện trường.

Khám xét nhà Hoàng vào chiều tối 13/12, cảnh sát thu giữ nhiều vũ khí.

Khi đến nơi, 2 cảnh sát thấy Hoàng cầm súng hoa cải bắn anh Hải làm anh này gục xuống đường. Thấy bóng cảnh sát, tay súng lao vào nhà mình khóa, cửa chạy lên lầu cố thủ. Cảnh sát bắn chỉ thiên và yêu cầu Hoàng buông súng đầu hàng, nhưng người này liên tiếp nã đạn xuống đường khiến trung úy Việt bị thương ở tay.

Vỏ đạn của khẩu súng hoa cải.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai là kỹ sư điện tử và vợ là giáo viên. Thời gian gần đây, anh Hải thầu xây dựng công trình gần nhà Hoàng. Có lần anh ta nhìn thấy vợ chuyện trò cùng anh này nên sinh nghi họ "tòm tem" với nhau. Đem chuyện này chất vấn vợ và cả anh Hải nhưng họ đều cho rằng không có tình ý gì với nhau. Tức giận, Hoàng nảy sinh ý định trả thù "tình địch". Trưa 13/12, Hoàng giắt súng trong người tìm anh Hải để "nói chuyện" nhưng sau đó đã bắn luôn anh này.

Tẩm xăng đốt bạn gái vì bị từ chối tình yêu

Nguyễn Mạnh Đồng đã làm quen nữ công nhân Nguyễn Thị Thu Hiền, 22 tuổi, qua mạng. Đầu năm 2011, Đồng bắt xe từ TP.HCM về Nghệ An, tìm gặp cô bạn quen qua mạng. Từ hôm đó Đồng yêu say đắm cô gái này. Đồng nhiều lần thổ lộ tình cảm nhưng không được Hiền chấp nhận.

Chiều 2.3, Đồng đến nơi thuê trọ của Hiền, tiếp tục tỏ tình nhưng bị từ chối thẳng thừng. Bẽ bàng, Đồng chốt cửa dồn Hiền vào góc phòng rồi lấy chai xăng thủ trong người hắt lên người Hiền và bật lửa đốt. Vì bất ngờ không tránh kịp nên cả người Hiền bùng cháy.

Ghen tuông, một thanh niên bị đâm thủng bụng

Đối tượng là Phan Văn Đại, 18 tuổi ở đường Trân Văn Dư, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

Võ Duy Tiên cấp cứu tại BVĐK Quảng Nam.

Khoảng 20h30 ngày 22/10, Võ Duy Tiên (22 tuổi) chở bạn gái tên là V.T.H.V (17 tuổi, trú TP.Tam Kỳ) đi chơi vừa về đến gần nhà của V. thì bất ngờ bị bốn thanh niên chờ sẵn chặn xe lại, không nói không rằng, một tên túm cổ áo Tiên lôi khỏi xe máy và kéo vào ngõ tối, rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng Tiên, làm Tiên gục tại chỗ. Nguyên nhân vụ việc là do Đại ghen tuông việc V. thời gian gần đây thường xuyên đi chơi với Tiên.

Ghen tuông, đâm chết người yêu của bạn gái

Khoảng 23h45 ngày 20/11, Nhí đã dùng dao đâm 3 nhát làm anh Nguyễn Chí Linh (21 tuổi, quê Sóc Trăng) chết tại chỗ. Sau khi gây án Nhí bỏ trốn và đến 4h sáng 21/11 thì đến công an P.Bình Chiểu đầu thú.

Nguyễn Văn Nhí tại cơ quan điều tra công an Q.Thủ Đức.

Bước đầu Nhí khai nhận: Nhí và Nguyễn Thị Mỹ H. (17 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại KP3, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP HCM) yêu nhau từ nhiều năm nay. Tuy nhiên hơn 2 tháng qua H. có ý định chia tay Nhí và quen với Linh.

Đêm 20/11 Nhí đến phòng trọ của H. rồi đòi ở lại để tâm sự lần cuối. Đến khoảng thời gian trên Linh cũng đến tìm H. và xảy ra cãi vã. Nhí dùng dao trong bếp đâm chết anh Linh.

Hà Vân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại