Những bóng người lạ mặt xuất hiện trước cái chết của con trai

Đức Nguyên |

Khoảng 21h người dân xã Gia Phố nghe thấy tiếng la lớn phát ra từ một giếng nước hoang. Khi mọi người chạy tới thì bất ngờ phát hiện anh Mạnh nằm bất động dưới giếng.

Những bóng người lạ

Sáng 9/3, Thượng tá Phan Xuân Công, trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến vụ án một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới giếng trên địa bàn ngày 6/3.

Hai đối tượng bị bắt là: Nguyễn Văn Thanh (SN 1968, trú tại khối 10, thị trấn Hương Khê và Võ Tá Hảo (SN 1977, trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê), cả hai đang bị điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Như thông tin chúng tôi đã đưa trước đó, khoảng 21h ngày 6/3 người dân xã Gia Phố nghe thấy tiếng la lớn phát ra từ một giếng nước hoang. Khi mọi người chạy tới thì bất ngờ phát hiện anh Mạnh nằm bất động dưới giếng trong tư thế đầu lộn ngược.

​Chiếc giếng hoang sâu khoảng 6 m, mực nước khoảng 90 cm. Khi được vớt lên, nạn nhân đã tử vong, mặt có vết cắt, quần áo lấm lem. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Duy Mạnh, Mạnh là người địa phương, nhà cách nơi xảy ra vụ việc vài trăm mét.


Giếng cạn nơi phát hiện xác của nạn nhân Hoàng Duy Mạnh

Giếng cạn nơi phát hiện xác của nạn nhân Hoàng Duy Mạnh

Ông Hoàng Thế Song (bố của nạn nhân) cho biết, tối 6/3 ông cùng con trai Hoàng Duy Mạnh đang trên đường đổ đất về nhà.

Trên đường về nhà thấy hai thanh niên lạ mặt đi cùng chiều với con trai. Tới lúc xe bị mắc lầy, Mạnh đã lái xe về trước. Ông gọi cho con lại giúp sức nhưng không liên lạc được.

"Khoảng vài chục phút sau, có một số điện thoại của người trong xóm gọi tới báo rằng con trai tử vong dưới giếng hoang", ông Song nói.

Bà Trần Thị Hòa (mẹ nạn nhân) kể: Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1 tiếng đồng hồ, có một nhóm 3 - 4 người đến nhà tìm Mạnh, bà có nhận ra một người ở thị trấn Hương Khê, còn 2-3 người đứng ngoài sân không vào nhà.

Sau khi bà nói Mạnh đang ra xúc đất ngoài đồng cùng bố thì nhóm này đi ra. Đến 21h tối bà nhận được điện thoại của ông Lê Đình Nam - Trưởng thôn Phổ Cường - báo phát hiện Mạnh bị chết dưới giếng.

Liên quan đến vụ việc, nhiều người dân quanh khu vực đều cho biết họ nghe tiếng truy đuổi, la hét, sau khi nghe một tiếng động mạnh trong khu vườn có giếng hoang thì chạy lại xem. Khi lại gần thì mới tá hỏa phát hiện nạn nhân nằm cắm đầu dưới giếng.

Nghi ngờ về cái chết của bất thường của nạn nhân nên người dân đã báo chính quyền địa phương và cơ quan điều tra.


Nguyễn Văn Thanh và Võ Tá Hảo tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: VOV.

Nguyễn Văn Thanh và Võ Tá Hảo tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: VOV.

Nghi vấn nạn nhân tử vong liên quan đến vụ tai nạn giao thông?

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, sau đó cơ quan pháp y đã tiến hành mổ tử thi nạn nhân.

Trong khi các điều tra viên đang ở hiện trường thì một tình tiết mới xuất hiện, vào khoảng sáng sớm 7/3 Nguyễn Văn Thanh tới cơ quan công an trình báo, giao chiếc xe máy của nạn nhân Mạnh cho cảnh sát.

Đối tượng khai tại cơ quan công an, ngày 6/3, Mạnh điều khiển xe máy BKS 37F1 - 630.35 chạy trên địa bàn thị trấn Hương Khê thì xảy ra va chạm với ôtô BKS 38B - 001.08 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển làm ôtô bị hư hỏng nhẹ, xước sơn xe.

Mạnh đã đồng ý bồi thường thiệt hại cho nhóm người của Thanh. Tuy nhiên do không thống nhất được mức tiền đền bù Mạnh đã bỏ xe máy lại quán cắt tóc của Hảo (TT Hương Khê) và đi về nhà.

Tối hôm xảy ra vụ việc nhóm Thanh cùng Hảo tới tìm rồi xảy ra cãi cọ, xích mích. Còn về chi tiết anh Mạnh nghi bị tử vong dưới giếng do bị rượt đuổi hay không, Công an huyện Hương Khê vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại