Nhiều dấu hiệu của vụ trọng án!

Thanh Tâm – Hữu Hùng |

Thường xuyên qua lại nên căn nhà hoang vài năm không người lui tới chẳng lạ lùng gì đối với ông Thành. Tuy nhiên, vào 10g ngày 21-10, ông Thành phát hiện có khói ra từ ngôi nhà ấy.

Thi thể bị cháy đen trong căn nhà hoang

Mùi khét khó chịu xộc thẳng lên mũi, linh tính có chuyện, ông vội vàng tiến tới thì thấy thi thể người đàn bà còn đang bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10g ngày 21-10, một số hộ dân nằm sát tuyến đường sắt Bắc - Nam trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc khu phố 3, phường Linh Tây quận Thủ Đức, TP HCM bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh.

Xác định người kêu cứu từ phía ngọn lửa trong căn nhà bị bỏ hoang, nhiều người chạy nhanh tới khu vực. Lúc tới nơi, tất cả đều kinh hãi khi chứng kiến xác một cô gái nằm góc tường, thi thể còn đang bốc cháy.

Ông Thành miệng lắp bắp, chân tay run rẩy khi vô tình phát hiện sự việc. Ngay lập tức người dân trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Đến gần 12g trưa cùng ngày, bảo vệ dân phố phối hợp cùng CA quận Thủ Đức, TP HCM, đã tích cực phong tỏa hiện trường khu vực đường Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc giao lộ gác chắn xe lửa Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Công tác giữ trật tự gặp khá nhiều khó khăn khi có rất nhiều người dân hiếu kì tập trung quanh căn nhà. Không ít người đoán già đoán non câu chuyện cô gái chết thảm, chưa rõ nhân thân.


Hiện trường nơi phát hiện cô gái trẻ.      Ảnh: H.Hùng

Hiện trường nơi phát hiện cô gái trẻ.      Ảnh: H.Hùng

Tìm gặp nhân chứng, ông Tô Văn Thành (53 tuổi, trú tại địa phương), nỗi ám ảnh về buổi trưa kinh hoàng hiện rõ lên đôi mắt đục ngầu mệt mỏi.

Phải khá lâu thì người đàn ông hom hem mới lấy lại sự bình tĩnh, chia sẻ với PV.

Theo ông, đã mấy năm rồi ông thường xuyên qua lại, căn nhà nằm sát đường cái nên rất dễ phát hiện. Trở về sau một buổi làm việc mệt mỏi, ông chạy xe chậm lấy lại sức.

Tuy nhiên, đến đoạn căn nhà hoang, ông rất bất ngờ khi nhìn thấy khói đen bốc ra kèm theo mùi khét khó chịu. Nghĩ do hàng xóm đốt rác, ông cho xe chạy thẳng mà không nhìn vào phía trong.

Tuy nhiên, đi quá được khoảng chục mét, linh tính khiến ông quay trở lại. “Trời xui đất khiến thế nào, tính về luôn nhà rồi mà ruột gan tôi cồn cào, cứ như lửa đốt.

Sẵn tính tò mò, tôi tiến thẳng vào vị trí đám cháy. Vừa hé đầu nhìn vào thì thấy có người nằm đó, tôi chạy thục mạng, miệng la hét vì sợ hãi”.

Những dấu vết khả nghi từ hiện trường

Có mặt tại căn nhà hoang, dấu vết đám cháy vẫn hiện rõ. Đám khói khiến bức tưởng ám đen một mảng khá to, xung quanh đất đá bị xới tung rõ mồn một.

Một vài cành cây cháy chưa hết, nằm ngổn ngang ngay vị trí xác định thi thể cô gái.

Nói là nhà nhưng thực chất hiện trường chỉ là 4 vách tường trống trơn quây lại nhau, nền gạch bị đào bới ngổn ngang, không còn mái che.

Theo một số hộ dân xung quanh, tuy căn nhà nằm sát đường cái nhưng nhiều năm không thấy chủ nhân quay lại, cỏ mọc che hết phần lớn các bức tường.

Một số người cho biết, địa điểm này thường là nơi tụ tập của một số đối tượng nghiện hút, cần chỗ kín đáo tiêm chích.

Được biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, thân phận người phụ nữ xấu số vẫn đang được điều tra. Nạn nhân bị đốt cháy đen toàn thân, khuôn mặt biến dạng.

Tại hiện trường, không tìm thấy bất kì giấy tờ tùy thân hay vật dụng nào khiến CQĐT gặp khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân.

Cái chết bí ẩn của cô gái trẻ tại ngôi nhà hoang đã làm rúng động người dân địa phương bởi chưa bao giờ người dân chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy.

Anh Hồ Quốc Huy (45 tuổi – trú tại địa phương) cho biết, từ khi phát hiện vụ việc, gia đình anh rất hoang mang, lo lắng. Trẻ con không dám ra khỏi nhà, mọi sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn.

Ông Đinh Văn Phong (72 tuổi) cho biết, đã sống ở đây vài chục năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện tày đình như vậy.

Tìm hiểu một số hộ dân, cũng không một ai từng thấy cô gái lạ nào xuất hiện ở đây trước thời gian xảy ra vụ việc.

Chính vì thế, nhiều người khá thắc mắc và không hiểu nạn nhân buồn tình, chuyện riêng tư tự kết liễu đời mình hay do người khác hãm hại.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng (63 tuổi), người sống sát cạnh ngôi nhà hoang xảy ra sự việc nhận định:

“Nếu đây là trường hợp tự tử thì thường nạn nhân có thể chuẩn bị vật dụng như thuốc độc, hay can xăng, bật lửa gì đó, chúng sẽ xuất hiện ngay tại hiện trường.

Nhưng lúc phát hiện, tôi thấy bụng nạn nhân có một vết rạch dài nghi là dao nhưng không tìm thấy dao. Ngoài ra, thân thể nạn nhân có nhiều vết thương lạ, tuy đã bị cháy nhưng có thể nhìn rõ.

Có thể, cô gái đã bị giết trước khi đưa tới đây. Hung thủ đã tạo hiện trường giả, nhằm đánh lừa CQĐT”.

Giả thiết cô gái bị hãm hại được người dân đặc biệt chú ý. Bởi khi phát hiện tay người phụ nữ này vẫn bị trói chặt.

“Cũng có thể hung thủ là người thành thạo địa hình khu vực này nên mới biết ngôi nhà hoang này nằm giữa bụi cỏ rậm và xung quanh được che chắn bằng những tấm tôn, tường cao gần 3m để phi tang.

Đáng khả nghi nhất, đây cũng có thể là một cặp tình nhân vào khu này tâm sự rồi xảy ra chuyện bất hòa nên xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, ông Thành chia sẻ.

Cách hiện trường phát hiện xác cô gái vài mét còn nguyên hai chai nước giải khát uống dở, chi tiết này càng khiến cho dư luận xôn xao.

Khoảng 15g cùng ngày, cơ quan CSĐT CA quận Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Hiện cơ quan chức năng đang rà soát các đối tượng và đồng thời thông báo sự việc đến rộng rãi quần chúng để sớm tìm thấy thân nhân của nạn nhân đồng thời điều tra làm rõ vụ án trên.

Thông tin ban đầu từ CQĐT, nạn nhân được xác định là cô gái khoảng hơn 20 tuổi. Hai bàn tay và một phần cơ thể bị cháy đen. Điều đáng chú ý, sau khi khám nghiệm tử thi, cô gái được xác định có thai khoảng 4 tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại