Nhậu thiếu tiền, 11 ngư phủ bị chủ quán nhốt

vytran |

Công an Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Thái (33 tuổi, quê Kiên Giang) và Trần Văn Long (34 tuổi, sống lang thang).

Sau một thời gian bị nhốt do nợ tiền nhậu, các ngư phủ đã được giải cứu. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa).

Theo điều tra của PC45, Thái cùng vợ là Hà Kim Thúy (34 tuổi, quê Kiên Giang) thuê căn nhà số 1007/30, đường 30 - 4 TP. Vũng Tàu để kinh doanh quán nhậu, karaoke phục vụ các ngư phủ ở cảng Cát Lở (phường 11, TP. Vũng Tàu).

Sở dĩ quán của vợ chồng Thái luôn đông khách là vì thường xuyên cho các ngư phủ thiếu nợ. Tuy nhiên, sau một thời gian "ghi sổ", sợ họ không trả nổi tiền cho mình nên vợ chồng Thái bắt nhốt các ngư phủ này tại căn nhà 1008 đường 30 - 4, cũng do vợ chồng Thái thuê trước đó.

Nhận được tin báo của người dân, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 11, Công an TP.Vũng Tàu bất ngờ kiểm tra căn nhà 1008, giải thoát cho 11 ngư phủ.

Cùng lúc, lực lượng công an cũng tiến hành khám xét quán nhậu, karaoke số 1007/30, thu giữ được 1 cây mã tấu, 1 cây đao và 1 roi điện.

Theo lời khai của các ngư phủ, do chủ tàu cá chưa chia tiền cho bạn ghe nên họ chưa có tiền trả nợ và bị vợ chồng Thái bắt nhốt. Người bị nhốt ít nhất là hơn 10 ngày, lâu nhất đến hơn 2 tháng.

Tuy nhiên, trong thời gian bị nhốt, các thuyền viên này vẫn được vợ chồng Thái cho ra ngoài 2 lần/ngày để đến quán của Thái ăn uống… thiếu, sau đó được Thái giới thiệu đi biển đánh cá cho các chủ tàu để kiếm tiền… trả nợ.

Theo PLXH

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại