Nguyên nhân nào dẫn đến vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Thái Nguyên?

Hoàng Hải |

Mâu thuẫn dẫn đến vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào đêm ngày 25/4, tại tổ 19, TP. Thái Nguyên khiến anh Ngô Quốc Hùng tử vong chỉ vì cách mời rượu không đúng của bạn nhậu mới đến.

Hỗn chiến kinh hoàng từ việc mời rượu

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tổ 19, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ hỗn chiến đẫm máu xảy ra vào đêm ngày 25/4.

Vụ hỗn chiến đẫm máu trên khiến anh Ngô Quốc Hùng (SN 1977) tử vong, Hoàng Anh Tuấn (SN 1989, cùng trú tại tổ 9, phường Phan Đình Phùng) và Nguyễn Ngọc Tú SN (1981, trú tại tổ 19, phường Phan Đình Phùng) bị thương nặng.

Để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên, chúng tôi đã tìm về địa phương và có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị V. (mẹ nạn nhân Ngô Quốc Hùng).

Nhắc đến người con trai hiếu thảo bị sát hại một cách dã man, hai dòng nước mắt người mẹ già trực tuôn trào: “Đau đớn quá, ai ngờ ở cái tuổi này mà kẻ đầu bạc này lại phải tiễn con trai đi trước”.

Gạt vội nước mắt, bà V. nhớ lại sự việc đau lòng xảy ra với con trai: “Lúc đấy khoảng 21h (ngày 25/4), con trai tôi đang ở trong nhà chơi điện tử trên điện thoại thì thằng Tuấn gọi sang quán đối diện nhà ngồi uống nước.

Vừa nghe xong điện thoại, Hùng vội mở cửa đi, trước khi đi nó còn dặn tôi để cửa, khi nào về thì sẽ vào ngủ, vậy mà nó một đi không trở về”.

Bà Nguyễn Thị V. mẹ nạn nhân Ngô Quốc Hùng

Bà Nguyễn Thị V. mẹ nạn nhân Ngô Quốc Hùng

Theo gia đình bà V. cung cấp, khi anh Hùng vừa đến quán đối diện nhà thì Tuấn rủ sang quán bia ngồi nhậu.

Khi Tuấn và Hùng đến quán bia đã rủ thêm Kiên, Tú đến uống cùng. Bốn người ngồi được một lúc thì có thêm Ngân và 1 người bạn đến.

Do người bạn đi cùng Ngân chưa quen với Tuấn, Kiên, Tú, Hùng nên người này mời cả bàn nhậu một ly rượu để làm quen. Sẵn có hơi men trong người, lại bị người mới tới mời rượu chung cả bàn, Tú liền phản đối.

Vì cho rằng mọi người ai cũng có tên tuổi, muốn mời thì phải mời từng người nhưng Tuấn và Hùng không đồng ý với cách làm trên của Tú nên dẫn đến mâu thuẫn.

Trong lúc bực tức, Tú liền rút con dao gấp mang theo trong người ra để thị uy với mọi người, thấy vậy Kiên liền giằng lấy con dao và cất vào túi mình. Bị bạn nhậu giằng mất dao, Tú lớn tiếng đòi lại thì được Kiên trả lại.

Hùng là người lớn tuổi nhất trong mâm rượu, chỉ vì việc bạn của Ngân mời rượu mà cả mâm xảy ra cãi vã nên Hùng phát biểu với cả mâm “không cần câu nệ” về việc bạn của Ngân mời rượu.

Mặc dù Hùng đã nói thế nhưng Tú vẫn không nghe, dẫn đến việc hai người bất đồng quan điểm, xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức về việc nói đàn em không nghe lời, Hùng liền dùng ghế gỗ đang ngồi nhậu đập vào đầu Tú nhưng Tú tránh được. Chưa dừng lại, Hùng tiếp tục cầm cốc bia đập vào đầu Tú và hô hoán Tuấn, Kiên đánh Tú.

Trong lúc xô xát, Tú bất ngờ rút dao gấp mang theo trong người đâm vào mạn sườn trái của Hùng và đâm vào bụng Tuấn.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng Hùng đã tử vong do vết đâm trúng tim còn Tuấn bị đâm thủng bụng, vỡ gan trái.

Theo như câu chuyện mà gia đình nạn nhân chia sẻ, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Tú ra tay giết người chỉ vì lời nói trong lúc mời rượu chứ không phải do mâu thuẫn tiền bạc.

Khu vực xảy ra vụ án mạng đau lòng

Khu vực xảy ra vụ án mạng đau lòng

Mượn rượu để trả thù

Tuy nhiên, một số người dân sinh sống gần nhà nạn nhân lại cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là do Hùng đứng ra “bảo lãnh” với Tuấn để Tú vay 60 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày để buôn bán.

Nhưng việc buôn bán không mấy thuận lợi nên Tú chậm trả lãi và gốc, Tuấn đã nhiều lần thúc ép Tú trả nợ, còn tìm Tú dọa đánh. Hùng là người đứng ra bảo lãnh cho Tú nên cũng có phận liên lụy.

"Có thể do bức xúc trước đó, cộng với không bằng lòng về câu nói mời rượu nên những người này mới mượn cớ để quay ra xô xát, dằn mặt nhau", một người dân tổ 9 cho biết.

Được biết, Hùng hiện đang sống bằng nghề làm lồng chim cảnh, đã li hôn vợ và có một con trai học cấp 3.

Còn Tú là người ở huyện Phú Bình, cùng vợ thuê một ki ốt ở tổ 19 mở cửa hàng bán quần áo. Tú từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới ra tù năm 2014.

Trong lúc xô xát, đánh nhau, Tú cũng bị thương nhưng không quá nặng. Sau khi được sơ cứu Tú đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người

Ông Phùng Minh Sen, Tổ trưởng tổ dân phố 9 cho biết, khoảng 2h ngày 26/4, ông Sen nhận được tin báo xảy ra vụ xô xát ở địa bàn tổ 19.

Sau khi nhận được tin báo ông Sen đã tới hiện trường thì nhận ra người bị hại chính là anh Nguyễn Quốc Hùng đang sinh sống ở tổ 9.

Theo như lời ông Sen, những người liên quan đến vụ án này đều có nhà gần nhau nên trong cuộc sống hàng ngày cũng có quen biết nhau. Anh Hùng ở địa phương chưa hề có điều tiếng cũng như khúc mắc gì với bà con hàng xóm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại