Người vợ mù nhờ người dắt đến toà xin giảm án cho chồng

Lâm Phương |

Phiên toà xét xử lưu động vụ án giết người đang chuẩn bị diễn ra thì những người tham dự xì xào về người phụ nữ mù được người khác dắt đến toà để xin giảm án cho chồng.

Huynh đệ tương tàn vì một lời…thách

Tháng 4/2014 người dân xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi (TP.HCM) bất ngờ và cũng không khỏi bàng hoàng khi nói về vụ án giết người mà nạn nhân và hung thủ là hai người thân thiết, từng "kết nghĩa vườn đào”.

Nguyễn Ảnh Cư (56 tuổi) và Trần Văn Tập (48 tuổi) vốn là hai người xa lạ, tuổi tác chênh lệch nhưng khi gặp nhau cảm thấy hợp về tính cách nên đã kết nghĩa anh em để giúp đỡ nhau trong cuốc sống.

Gia đình có công chuyện, Tập mượn anh kết nghĩa một số tiền nhưng không trả đúng hẹn. Cư nhiều lần đòi nhưng người em kết nghĩa hứa nhiều lần trả mà không thấy.

Bà Năm bị mù nên nhờ người quên dắt đến toà dự và xin giảm án cho chồng

Khoảng 22h ngày 30/4/2014, Cư đang ngồi nhậu với bạn ở sân nhà thì Tập đi đến buông lời thách thức “đầu tôi nè, anh chặt đi để trừ nợ”.

Thấy chồng đã có hơi men, bà Lê Thị Năm (vợ Cư) đã ra khuyên nhưng Tập bỏ ngoài tai.

Sẵn ấm ức trong người vì cả ngày gọi điện đòi tiền mà Tập không nghe máy nên khi nghe câu thách của người em, Cư đi vào nhà cầm con dao đi ra. Thấy em vẫn tiếp tục thách thức, Cư chém hai nhát khiến Tập tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cư bị công an huyện Củ Chi bắt giữ. Tại cơ quan công an, Cư thành thật khai báo và nhận những hành vi mình gây ra.

"Tôi đã can nhưng ông ấy nóng quá..."

Sau quá trình điều tra, ngày 24/4 TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Ảnh Cư về tội “giết người” tại nhà văn hoá xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi).

Phiên toà chuẩn bị bắt đầu thì những người tham dự xì xào bàn tán về một người phụ nữ mù được người khác dắt đi từng bước đang tiến về phía hội trường.

Khuôn mặt bà Năm khi nghe chồng bị tuyên án chung thân

Người phụ nữ mù chính là Lê Thị Năm vợ của hung thủ Cư. Bà Năm tóc đã bạc phân nửa, một tay bám lên vai, tay kia nắm vào cổ tay người dắt, khuôn mặt hơi ngước về phía trước đi từng bước lên bậc thềm rồi tiến vào nơi có ghế ngồi.

Phiên toà diễn ra, bà ngồi im lặng lắng nghe, sắc mặt thay đổi theo câu nói của vị chủ toạ. Có khi bà hướng tai lên phía chiếc loa nhưng cũng có khi bà hướng mắt về nơi người chồng đang ngồi cách khoảng 2m.

HĐXX hỏi, bà Năm kể lại sự việc và nói “Tôi đã can nhưng ông ấy nóng quá”. Bà Năm cũng xin tòa tuyên án nhẹ cho chồng: “Tôi bị mù lòa, hôm nay nhờ người dắt đến đây, xin tòa cho chồng tôi cơ hội sống để con có bố, cháu có ông”.

Đến khi đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Cư mức án tử hình thì bà Năm ngồi im, bàn tay nắm chặt để trên đầu gối.

Bị cáo Cư bị tuyên tù chung thân về tội giết người

Bị cáo Cư bị tuyên tù chung thân về tội giết người

Cũng tại phiên tòa, vợ của nạn nhân là bà Lê Thị Ánh Hồng đã đề nghị HĐXX xem xét giảm tội cho bị cáo.

Về phần dân sự, bà Hồng yêu cầu Cư bồi thường thiệt hại tổng cộng 230 triệu đồng bao gồm các khoản nợ, ma chay, tổn thất tinh thần, nuôi 3 con nhỏ của nạn nhân.

Đồng tình một phần với đề nghị của VKS, tuy nhiên, HĐXX tuyên án mức chung thân. Nghe xong mức án bà Năm giơ tay phải lên ngang tai nắm chặt lại, quay mặt về hướng chồng lẩm bẩm nói điều gì đó.

Riêng phần dân sự, tòa đã chấp nhận yêu cầu của gia đình nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại