Người mẹ túng quẫn rao bán con ở bến xe

vytran |

Sáng sớm 13-1, trước cổng bến xe miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có một phụ nữ rao bán con với giá 10 triệu đồng.

Người phụ nữ này (25 tuổi, quê ở Đắk Lắk) cho biết chị và cha bé gái đều làm công nhân tại Bình Dương và sống với nhau như vợ chồng từ năm 2009. Hai người có chung với nhau một bé gái (được chị rao bán) nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn do gia đình chồng không đồng ý cho hai người lấy nhau. Tuy nhiên, cha bé gái vẫn đưa chị và con về sống tại quê ở Hậu Giang.

Trong thời gian chung sống tại đây, giữa chị và cha bé gái thường phát sinh mâu thuẫn, chị được một vài người tốt bụng góp tiền để về Đắk Lắk sinh sống. Khi đến bến xe miền Đồng, chị nghe tin người nhà không đồng ý cho chị mang theo con. Trong lúc quẫn trí, chị rao bán con. Sau khi nghĩ lại, chị không bán con nữa và nhờ nhân viên vệ sinh trong bến xe kiếm người để cho con nhưng không ai nhận nuôi.

Cùng ngày, UBND P.26, Q.Bình Thạnh đã hỗ trợ tiền xe để mẹ con chị về Đắk Lắk.

Theo MẬU TRƯỜNG

Tuổi trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại