Người chết trong trại tạm giam bị vu oan hiếp dâm

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết trong phòng tạm giam thấy có nhiều vết bầm dập, phổi rỉ máu…

Vụ việc anh Đỗ Duy Việt (47 tuổi, trú thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa) chết tại trại tạm giữ Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã khiến nhiều người thân trong gia đình bức xúc.

Chị Chiến (vợ anh Việt) cho biết, chiều 19.12 chị và chị Ngọc (vợ Lại, đối tượng bị bắt quả tang khi đang quan hệ với con riêng của chị Ngọc) đang đi chặt mía thuê ở xa bỗng nhận được điện thoại anh Việt báo Lại có quan hệ tình dục với con chị. Nhận được tin, chị Ngọc gọi thì cháu P. đã xác nhận vừa bị bố dượng ép quan hệ tình dục.

Phát hiện anh Việt báo tin cho vợ mình về chuyện hai bố con có quan hệ tình dục. Sẵn có men rượu trong người, Lại đã tới nhà anh Việt để hành hung. Bất ngờ bị tấn công từ phía sau, anh Việt đã liên tiếp hứng chịu cơn “mưa đòn” từ Lại, khiến anh này gặp nhiều chấn thương trên cơ thể.

Cái chết của nạn nhân khiến gia đình bàng hoàng.
Cái chết của nạn nhân khiến gia đình bàng hoàng.

Ngày 22/12, Lại tiếp tục làm đơn tố cáo anh Việt đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với con riêng của mình và đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chị Chiến cho biết thêm: “Chiều tối ngày 22.12 anh L.V.X, đội phó đội điều tra Công an huyện Thường Xuân đã triệu tập anh Việt lên để lấy lời khai. Trước khi đi, tôi còn dặn với chồng là có gì thì khai như thế, mình không có tội làm gì mà phải sợ.

Anh Việt còn nói lại với tôi, tao bắt được quả tang thằng Lại ngủ với con riêng của vợ nó mà nó cứ chối, lại còn đánh tao đau hết người đây này. Đồng thời chồng tôi nhất mực không nhận chuyện anh ấy quan hệ với cháu P.”

Theo phản ánh của gia đình chị Chiến, khi cơ quan công an huyện triệu tập anh Việt lên cũng chỉ mời bằng miệng, gia đình chị này không nhận được giấy tờ triệu tập nào?

Ngày 24/12, chị Chiến nhận được hung tin, anh Việt đã chết trong phòng tạm giữ Công an huyện Thường Xuân (?!)

Người nhà nạn nhân trao đổi với phóng viên.
Người nhà nạn nhân trao đổi với phóng viên.

Trước cái chết của chồng không rõ nguyên nhân, gia đình chị Chiến đã mời cơ quan pháp y tới làm việc. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết bầm tím ở phần bả vai, phổi bị tổn thương và rỉ máu…(?!). Có thể anh Việt tử vong do chấn thương quá nặng?.

Cũng tại hiện trường phòng tạm giữ anh Việt, xuất hiện một chiếc khăn đỏ dài 1.7m, cách thành giường 50cm. Theo suy đoán của gia đình nạn nhân, không loại trừ việc anh Việt treo cổ tự vẫn trong phòng tạm giữ.

Sau khi biết tin anh Việt tử vong trong phòng tạm giam, gia đình Lại bỗng dưng "mất tích" khỏi địa phương không rõ nguyên nhân.

Chiều ngày 25/12, ông Nguyễn Văn Giáp, trưởng Công an huyện Thường Xuân cho hay mọi việc đã chuyển lên Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại