Ngỡ ngàng thấy mình trong bệnh viện sau buổi đi chơi với "hoa lạ"

Đức Nguyên |

Trong vòng 2 tháng đã xảy ra hàng loạt vụ cướp gây mê xảy ra trong các nhà nghỉ trên địa bàn TP Cao Lãnh. Có nạn nhân khi tỉnh dậy ngỡ ngàng thấy mình đang trong bệnh viện cấp cứu.

Một lần cùng "hoa lạ"

Gần nửa năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại kỷ niệm lần được "vui vẻ" cùng "hoa lạ" khiến anh Lâm Văn H - chủ một quán nhậu ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp không khỏi rùng mình.

Theo đó, ngày 14/7 anh H có được một phụ nữ lạ mặt chủ động làm quen, xin số điện thoại lúc đang ngồi trong quán nhậu. Đây là một phụ nữ trung niên, ngoại hình bình thường không muốn nói là... xấu.

Qua câu chuyện, đối tượng than với anh H gia đình có chuyện buồn, chán nản muốn tìm bạn trò chuyện cho khây khỏa. Cách ăn nói của người phụ nữ khá lôi cuốn, rất... khiêu khích, sau một hồi tán tỉnh cộng với hơi men cả hai cùng tìm đến nhà nghỉ để "tâm sự" tiếp.

Khoảng 21h, khi lên phòng, đối tượng đưa tiếp cho anh H lon bia uống cho đủ đô, và đó là hình ảnh cuối cùng anh H nhớ được.

Sáng thức dậy, anh H tá hỏa thấy "đối tác" đi cùng mình biến mất cùng nhẫn vàng, dây chuyền vàng, điện thoại iPhone 5 và toàn bộ tiền mặt trong người.

"Lúc uống xong lon bia tôi không nhớ được gì tiếp theo hết, may mà chỉ mất tài sản, chứ lúc đấy tính mạng cũng nằm trong tay người khác rồi", anh H thảng thốt nhớ lại.

Chuyện đàn ông đi tìm cảm giác lạ cũng chẳng hay ho gì, anh H cũng không muốn công khai chuyện này, nhưng vì số tài sản bị mất lớn quá, anh đành "bấm bụng" đến cơ quan công an trình báo.

Tại đồn công an, anh H mới "ngã ngửa" khi biết mình không phải là trường hợp duy nhất bị cướp tài sản dạng này, ngoài anh còn ít nhất 3 trường hợp được ghi nhận, còn những trường hợp mất tài sản nhỏ, bị hại không trình báo thì không thống kê được

Hồ sơ của cơ quan CSĐT ghi, từ tháng 6 đến giữa tháng 7/2015, hàng loạt vụ cướp gây mê xảy ra trong các nhà nghỉ trên địa bàn TP Cao Lãnh.

Nạn nhân là những người trung niên, có đeo trang sức bằng vàng. Từ anh bán rau, đạp xích lô đến bán trái cây ngoài chợ lần lượt “sa lưới”.

Có trường hợp, bị gây mê với liều lượng cực mạnh, khi tỉnh dậy nạn nhân ngỡ ngàng thấy mình đang trong bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân trình báo nhỏ giọt hoặc giấu nhẹm chuyện bị “gây mê cướp tài sản”.


Hai đối tượng tại cơ quan công an

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Cặp "mèo mả gà đồng" chuyên đi lừa các ông hám tình

Từ lời khai của các nạn nhân, cơ quan điều tra bước đầu dựng chân dung các đối tượng nghi vấn cùng phương thức thủ đoạn phạm tội.

Qua truy xét, tối 15/7, các trinh sát đã bắt khẩn cấp Võ Thị Nguyệt Nga (38 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) và Phạm Văn Nhân (42 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) .

Tại nơi ở của Nhân và Nga, cơ quan thu giữ điện thoại di động iPhone 5 và số tiền 149 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 5/2015, một lần uống cà phê, Nhân quen Nga. Lúc này, 2 đối tượng đều không có việc làm ổn định nên rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ cướp gây mê.

Nhân là người trực tiếp khởi xướng, vạch kế hoạch thực hiện, pha chế thuốc ngủ đưa cho Nga đầu độc nạn nhân. Nga có trách nhiệm tiếp cận “con mồi”, chuốc bia cho các “quý ông” ngủ mê man để cướp.

Gây án xong, Nhân chở Nga đi bán tài sản và chia nhau tiêu xài. Trong các vụ án, Nhân căn dặn Nga phải “thủ tiêu” các lon bia, tránh bị cơ quan điều tra phát hiện.

Phi vụ đầu tiên, một lần Nga đi chợ phát hiện anh bán rau có đeo nhiều vàng nên chủ động làm quen. Nga xin số điện thoại, buông lời hò hẹn, rồi báo cho Nhân biết. Nhân ghé quán tạp hóa mua 2 lon bia, rồi thuê nhà trọ, lấy kéo khoét đít lon bia cho chảy ra ly.

Nhân cà nhuyễn 10 viên thuốc ngủ bỏ vào ly khuấy đều và dùng xi lanh, kim tiêm rút nước bơm lại vào lon bia. Sau đó, Nhân dùng đầu lọc thuốc lá bịt kín đít lon bia, lấy giấy bạc dán lên và dùng keo dán sắt trám lại.

Chuẩn bị xong, Nhân hẹn Nga đưa 2 lon bia đã pha chế cất vào túi xách. Chiều 3/6, Nga hẹn anh bán rau tại cầu Kinh Cụt (TP Cao Lãnh), rồi ghé quán tạp hóa mua bia cùng mồi nhắm.

Vừa vào phòng, Nga lén đổi 2 lon bia đã pha thuốc ngủ đưa cho nạn nhân uống, còn mình giả lả vào phòng tắm.

Nạn nhân vừa uống được nửa lon bia thì ngủ mê man, Nga cướp 2 nhẫn vàng (1 nhẫn 5 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn 4 chỉ vàng 999) và không quên lấy 2 lon bia đã pha thuốc mê bỏ vào túi rồi nhanh chóng rời nhà nghỉ.

Với thủ đoạn trên, Nga và Nhân đã cướp của một bác tài chạy xe ba gác một dây chuyền, một nhẫn vàng, bán được trên 15 triệu đồng; của người bán trái cây một nhẫn vàng, bán được hơn 11 triệu đồng. Phi vụ cuối cùng, cả hai cướp của anh H thì bị bắt.

Trong vụ anh H, sau khi cướp tài sản, Nga và Nhân chia đôi số tiền 71 triệu đồng. Chiếc điện thoại, Nhân giữ làm của riêng. Nhẫn vàng và dây chuyền, Nhân khai đã mang lên Chợ Mới (tỉnh An Giang) bán được 102 triệu đồng.

Cuối tháng 12/2015, VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng truy tố Võ Thị Nguyệt Nga và Phạm Văn Nhân cùng về tội Cướp tài sản. Đây cũng là bài học cho các quý ông "hám của lạ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại