Nghịch tử mang khuôn mặt "bụi" cầm cuốc giết bố

Hải Sơn |

Với bản tính ngang ngược, kẻ nghịch tử với khuôn mặt "bụi" đã giết bố khi bị đuổi ra khỏi nhà.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ đối tượng Triệu Văn Cử (SN 1978, trú xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”. Điều đáng nói ở chỗ nạn nhân chính là bố đẻ của Cử - ông Triệu Quốc Đ. (SN 1956, trú cùng địa chỉ trên).

Theo thông tin ban đầu, trong cuộc sống sinh hoạt gia đình, Triệu Văn Cử mỗi khi về nhà lại kiếm cớ sinh sự với người thân trong gia đình. Dù đã nhiều lần khuyên giải, nhưng Cử vẫn chứng nào tật ấy, có lần còn lấn át cả bố mình. Nhún nhường trước người con đổ đốn này, ông Đ. tiếp tục dùng biện pháp mềm dẻo, khuyên bảo. Tưởng sẽ thay đổi, nào ngờ Cử được đà càng lấn tới, không coi ai ra gì, khiến 2 bố con càng mâu thuẫn.

Nghịch tử giết cha từng đếm từng miếng thịt vịt vì sợ bố ăn hết Nghịch tử giết cha từng "đếm từng miếng thịt vịt" vì sợ bố ăn hết

"Thằng Tú nó còn bảo tôi già rồi thì ăn ít thôi, mà tôi có ăn gì nhiều cho cam, đến thịt vịt nó mua về còn dặn con nó đếm từng miếng không sợ tôi ăn hết ”...

Đỉnh điểm mâu thuẫn này xảy ra vào chiều ngày 6/10, khi vừa bước chân về nhà, Cử đã hắng giọng khó nghe, lớn tiếng với người thân trong gia đình, nên ông Đ. không chịu nổi, sẵn tay đang cầm cán chổi liền đuổi Cử ra khỏi nhà cho khuất mắt.

Với bản tính ngang ngược, cộng thêm máu côn đồ trỗi dậy, Cử hung hãn lao ra ngoài vớ được chiếc cuốc quay lại  bổ thẳng về phía bố mình. Trước tình huống bất ngờ, cùng với sự manh động, quá hung hãn của người con trai, ông Đ. lĩnh trọn nhát cuốc vào đầu ngay trước cửa nhà. Do đường đi của chiếc cuốc vào chỗ hiểm, ông Đ. đã tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án xong, quá hoảng hốt, Cử bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, cơ quan phát hiện đối tượng đang ẩn trốn tại một cánh rừng thuộc khu vực xã Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 8/10, lực lượng công an tiến hành vây bắt nghịch tử này ngay tại nơi hắn ẩn náu. Tại cơ quan công an, Triệu Văn Cử đã thừa nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại