“Nghịch tử” giết mẹ rồi giấu xác trong lu nước

CTV Quốc An |

Ông Lép mở nắp lu nước kiểm tra thì tá hoả phát hiện thi thể của vợ đang trong giai đoạn phân huỷ.

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khả Đạt (18 tuổi, ngụ tại phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30’ ngày 28/3, ông Nguyễn Văn Lép (46 tuổi, cha ruột của Đạt, ngụ cùng địa chỉ trên) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra ngay trong nhà của mình.

 Vị trí đặt chiếc lu (khoanh tròn), nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Khi ông Lép di chuyển ra phía sau nhà, đứng cạnh lu chứa nước mưa (loại lu bằng sành) thì mùi hôi càng nhiều hơn, xộc lên mũi rất khó chịu.

Lập tức, ông Lép mở nắp lu nước kiểm tra thì tá hoả phát hiện thi thể của vợ mình là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (42 tuổi) đang trong giai đoạn phân huỷ.

Ngay lúc này, Đạt đã chạy đến bên cha thú nhận đã “lỡ tay làm mẹ chết” nên giấu xác vào lu nước để phi tang.

Mặc dù quá đau đớn, nhưng ông Lép vẫn quyết định giao “nghịch tử” cho ngành chức năng xử lý.

Từ tin báo, lực lượng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng có mặt để tổ chức công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Khả Đạt đưa về trụ sở nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo lời chị gái của Đạt, do đi làm lễ tân ở Phú Quốc nên lâu lâu chị mới về thăm nhà một lần.

Khi hay tin mẹ “mất tích” mới tức tốc về nhà tổ chức tìm kiếm nhưng đều không mang lại kết quả.

Cũng theo lời người nhà nạn nhân, bà Trinh “mất tích” từ hôm 5/3. Do nạn nhân không biết xài điện thoại nên nhà chỉ biết dò tìm tin tức qua người thân, bạn bè.

Đến ngày 26/3, gia đình ông Lép mới trình báo vụ việc cho công an sở tại.

Qua tìm hiểu được biết, ông Lép chỉ có 2 người con, Đạt là con trai út nhưng chỉ học đến cấp 2 rồi nghỉ.

Xóm làng thường xuyên phàn nàn Đạt bởi tính háo thắng, chạy xe nẹt pô ầm ĩ khiến khu dân cư náo loạn. Thi thoảng, nhiều hộ dân lân cận còn nghe thấy tiếng cãi vã giữa Đạt và mẹ ruột mình.

Ghi nhận tại hiện trường, lu chứa nước mưa, nơi phát hiện thi thể nạn nhân, đã được tiêu huỷ nhưng mùi tử khí vẫn còn hôi thối nồng nặc bao trùm khắp gian nhà.

Hiện vụ án chấn động này đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại