Nghi phạm vụ thảm sát từng nhiều lần rủ nạn nhân... bỏ trốn

Trang Anh |

Theo lời khai ban đầu, nghi phạm từng có tình cảm với chị Yến và nhiều lần tìm gặp nạn nhân rủ cùng hắn bỏ trốn nhưng không được.

Nghi phạm từng yêu đơn phương nạn nhân

Liên quan đến vụ thảm án giết 4 người tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, chiều tối 19/7, cơ quan CSĐT đã bắt giữ nghi can Vi Văn Mằn (20 tuổi, hay còn gọi là Hai, trú cùng bản).

Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, Mằn khai tại cơ quan công an rằng nghi phạm từng bày tỏ tình cảm với chị Yến nhưng không được đáp lại. Mằn khai đã nhiều lần “nói chuyện” với anh Thọ về quan hệ của hắn với chị Yến.

Cũng trên trang này đưa tin, Mằn từng nhiều lần tìm gặp chị Yến nhằm thuyết phục chị Yến bỏ trốn cùng nghi phạm để sống cuộc sống mới nhưng không đạt được mục đích, từ đó dẫn tới việc Mằn và anh Thọ có hiềm khích với nhau.

Chị Yến đã từng có một đời chồng. Hai năm trước, bố của Mằn chính là người mai mối cho anh Thọ lấy chị Yến. Theo phong tục địa phương, anh Thọ phải gọi Mằn bằng chú.

Nghi can Vi Văn Hai (thường gọi là Mằn) tại cơ quan điều tra (Ảnh: NLĐ)

Nghi can Vi Văn Hai (thường gọi là Mằn) tại cơ quan điều tra (Ảnh: NLĐ)

Nhiều người dân bản Phồng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết tin Vi Văn Mằn chính là nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng. Được biết, gia đình anh Thọ và Mằn lâu nay sống hòa thuận, không có mâu thuẫn gì. Mằn cũng đã có vợ và 1 con, gia đình thuộc diện khó khăn.

Hàng ngày, nghi phạm sống bằng các công việc lao động chân tay và cũng được đánh giá là khá hiền lành, chưa gây gổ với ai bao giờ.

Thái độ bình thản của nghi phạm sau khi gây án

Khoảng 18h30' ngày 19/7, sau khi củng cố chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm sát là Vi Văn Mằn.

Được biết, sau khi gây án, Mằn đã cố tạo ra vỏ bọc che chắn cho hành vi giết người dã man của mình bằng cách trở về bản, sống lặng lẽ, không có biểu hiện gì bất thường.

Ngày tổ chức lễ tang cho các nạn nhân, nghi can cũng đến dự. Sau đó 1 ngày thì đối tượng Mằn bỏ đi đâu không ai biết. Đến ngày 18/7 Mằn về bản và chiều ngày 19/7 thì bị công an bắt giữ.

Nghi phạm (ảnh nhỏ) và khu lán trại, nơi xảy ra vụ thảm án
Nghi phạm (ảnh nhỏ) và khu lán trại, nơi xảy ra vụ thảm án

Theo thông tin trên trang Công an nhân dân cho hay, lúc đầu, đối tượng ngoan cố không khai mà cho rằng “bị bắt nhầm”.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm của một vị tướng có nhiều kinh nghiệm, sau vài tiếng đồng hồ, Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến đã buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội bằng những câu hỏi sắc bén cùng những chứng cứ không thể chối cãi được.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, hôm gây ra vụ thảm án 2/7, Mằn đi vào rẫy khu vực nhà anh Lô Văn Thọ hái lá chanh. Lúc này, anh Thọ đang ở trong lán chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện sự việc nên đã lên tiếng ngăn cản.

Do trước đó cả 2 đã từng có mâu thuẫn, xích mích nên đôi bên lời qua tiếng lại. Mằn bất ngờ lao đến cầm dao mang theo chém anh Thọ gục xuống ngay dưới chân lán.

Vợ anh Thọ là chị Lê Thị Yến (25 tuổi) đang bế con thấy vậy hoảng hốt bỏ chạy. Tên Mằn cầm dao đuổi theo chém. Khi đuổi đến khu vực bờ suối, nghi phạm nhìn thấy bà Viêng Thị Chương (70 tuổi), mẹ anh Thọ đang tắm nên ra tay sát hại.

Sau đó, hắn tiếp tục đuổi theo 2 mẹ con chị Yến, vung dao chém tử vong người mẹ rồi nhẫn tâm chém nốt đứa bé chưa đầy 1 tuổi ở trong vòng tay mẹ. Gây án xong, Mằn bỏ đi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại