Nghi bị bạn gái lấy điện thoại, giết ngay tại bếp ăn gia đình

Theo Người đưa tin |

Cay cú vì vừa mất điện thoại vừa bị xét hỏi, Dũng nung nấu ý định trả thù bạn gái.

Suốt thời gian diễn ra phiên tòa xét xử, Dũng luôn ráo hoảnh, lạnh lùng, trả lời rành rọt các câu hỏi của HĐXX. Chỉ đến khi đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu mức án cao nhất dành cho hung thủ thì hắn mới cúi đầu gục xuống.

Cay cú vì bỗng dưng mất điện thoại

Ngày 20/7/2011 một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân bị giết chết dã man ngay tại bếp ăn của gia đình được xác định là chị Khuất Thị Nh. (SN 1995).

Hung thủ sau khi sát hại chị Nh. biết không thể chạy trốn đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Theo kết quả điều tra của CQCSĐT- công an tỉnh Phú Thọ, đối tượng Lưu Đức Dũng (SN 1988, trú tại xã Trị Quận, huyện Phù Ninh) chính là hung thủ gây ra cái chết thương tâm của chị Nh..

Được biết, do làm nghề sông nước nên Dũng thường xuyên xuôi dọc triền sông Lô để làm ăn buôn bán. Trước đó khoảng một tuần, Dũng ngược sông và quen biết với chị Khuất Thị Nh.. Tuy mới gặp ít lần, nhưng vẻ xinh đẹp, dịu dàng của Nh. đã khiến Dũng dường như bị "hớp hồn". Hắn quyết tâm theo đuổi chị Nh. bằng được và muốn được về gia đình chị để chơi cho biết.

Ngày 19/7, được sự đồng ý của chị Nh., Dũng ăn mặc đàng hoàng tới thăm nhà bạn gái. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, Dũng rút chiếc điện thoại trông có vẻ khá đắt tiền ra, như cố tình "khoe của" trước mặt cô bạn gái và đưa cho chị Nh. mượn chơi game.

Nói chuyện một lúc, Dũng hỏi chị Nh. để lấy điện thoại ra về, nhưng Nh. nói không biết điện thoại ở đâu. Nóng mặt vì chiếc điện thoại "không cánh mà bay", Dũng truy hỏi chị Nh. và hai bên xảy ra cãi vã kịch liệt. Không tìm được điện thoại, Dũng bực tức đi về nhưng bị nhóm trai làng chặn lại hỏi tại sao lại cãi nhau và vu cho chị Nh. lấy trộm điện thoại? Cay cú vì vừa mất điện thoại vừa bị xét hỏi, Dũng nung nấu ý định trả thù bạn gái.

Khoảng 8h sáng 20/7, Dũng thủ sẵn một con dao trong túi, tìm đến nhà chị Nh. quyết "nói chuyện" cho phải nhẽ. Đến đây,  Dũng nhẹ nhàng rủ chị Nh. xuống bếp nói chuyện cho kín đáo. Nghĩ là "bạn trai" mới quen không chấp vặt chuyện chiếc điện thoại hôm trước, chị Nh. vui vẻ theo Dũng đi xuống bếp.

Chị đâu biết rằng, đó là âm mưu thâm hiểm do Dũng đã bày sẵn và đó cũng là những giây phút cuối cùng của cuộc đời chị.

Ông Khuất Văn L. (bố nạn nhân Nh.) đau khổ thuật lại sự việc.

Tại đây, một lần nữa Dũng hỏi về chiếc điện thoại, nhưng chị Nh. một mực kêu không biết và không lấy. Sau một hồi cãi vã, chị Nh. lấy điện thoại của mình gọi cho một nhóm thanh niên trong xã và bảo Dũng nghe máy. Đầu dây bên kia nói rằng, có nhặt được điện thoại của Dũng ở ven đê, Dũng ra mà lấy. Biết nhóm trai làng hôm trước dọa đánh nên Dũng nhất quyết không ra.

Chừng một tiếng sau, mọi người nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nh. từ trong bếp vọng ra. Gia đình chị Nh. chạy đến thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Chị Nh. nằm gục bên vũng máu, còn Dũng vẫn lăm lăm con dao, mặt đằng đằng sát khí.

Hoảng loạn trước sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình khẩn trương đưa chị Nh. đi cấp cứu nhưng không kịp. Lợi dụng sự hỗn loạn của gia đình nạn nhân, đối tượng Dũng nhanh chân tẩu thoát.

Chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra với người bạn thân của mình, chị Khuất Thị S. là người chứng kiến sự việc đầu tiên kể lại: "Lúc đó, tôi thấy Dũng và bạn Nh. ngồi đùa nhau dưới bếp. Nhưng một lúc sau, nghe tiếng kêu của Nh, tôi chạy xuống thì thấy Dũng đâm Nh. một nhát, máu phun ra từ người bạn ấy.

Tôi lao vào lôi bạn Nh. ra liền bị Dũng đâm sượt qua tay. Hoảng hốt, tôi chạy ra ngoài hô hoán, trong khi ấy Nh. van xin và hứa sẽ đền cho "bạn trai" một cái điện thoại khác nhưng hắn không nghe, quyết tâm sát hại nạn nhân đến cùng".

Ngay sau sự việc xảy ra, công an huyện Phù Ninh, công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra làm rõ. Sau khi lẩn trốn, biết đang bị truy bắt gắt gao, trưa cùng ngày, đối tượng Lưu Đức Dũng đã tới cơ quan công an xin đầu thú.

Ngày 23/7, CQCSĐT, công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, bắt giam đối tượng Dũng về hành vi "Giết người" để phục vụ công tác điều tra. Cũng trong thời điểm Dũng bị bắt, dư luận tại huyện Phù Ninh lại rộ lên tin đồn, Dũng giết chị Nh. vì tỏ tình bất thành chứ không đơn thuần chỉ vì vụ mất chiếc điện thoại.

Vẫn mong HĐXX tìm lại "dế yêu"

Sau khi hoàn thiện các chứng cứ điều tra, CQĐT- công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan chức năng cùng cấp để truy tố đối tượng Lưu Đức Dũng trước pháp luật. Ngày 14/12, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Lưu Đức Dũng về tội "Giết người". Phiên tòa nóng lên ngay từ sáng sớm, khi gia đình nạn nhân và hàng trăm người dân kéo đến theo dõi phiên xét xử.

Mẹ của đối tượng Dũng là bà T., mắt đỏ hoe, vừa đi, vừa cúi gằm mặt đau khổ, tránh những cái nhìn và những lời bàn tán của người dân về đứa con trai tội đồ của mình. Tâm sự với phóng viên, bà T. cho biết: "Tôi cũng là một người mẹ, tôi rất hiểu nỗi đau mà gia đình chị Nh. phải gánh chịu. Xin gia đình chị Nh. tha thứ cho tôi. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà Dũng lại có thể gây ra tội ác tày trời như vậy".

Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa xét xử, Dũng luôn tỏ ra lạnh lùng, mặt ráo hoảnh, trả lời rành rọt quá trình gây án trước HĐXX. Điều khiến những người tham dự phiên tòa phải "ồ lên" kinh ngạc khi Dũng "cự" lại phần luận tội của VKSND.

Dũng cho rằng: "Chị Nh. không hề van xin hay nói câu gì kể từ khi bị cáo ghì xuống và đâm. Sau khi giết chết chị Nh., bị cáo mang dao phi tang dưới dòng sông Lô".

Về chiếc điện thoại bị mất, Tòa cũng làm rõ người thanh niên tên L. gọi điện cho Dũng hôm xảy ra vụ án mạng không cầm điện thoại mà chỉ nói đùa là nhặt được ở bờ đê để Dũng rời khỏi nhà nạn nhân.

Đến lúc này, Dũng không còn "chống chế" với lời khai của các nhân chứng mà yêu cầu HĐXX tìm lại bằng được chiếc "dế yêu" cho mình. Gia đình bị cáo cũng yêu cầu luật sư bào chữa làm rõ "quan hệ" giữa Dũng và chị Nh. cũng như mức bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Theo một số nguồn tin, chiếc "dế yêu" mà Dũng đề cập đến chỉ là chiếc điện thoại E72 Trung Quốc, giá khoảng 3-400 ngàn đồng.

Có mặt tại phiên tòa, bố mẹ của của nạn nhân Nh. ngồi ủ rũ, từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt héo hon vì thương con. Trước thái độ dửng dưng, không hề biết hối hận của bị cáo trước tội ác mà hắn đã gây ra cho đứa con của mình và cách hành xử vô tình của gia đình Dũng, ông Khuất Văn L. (cha đẻ của nạn nhân Nh.) khi được Tòa cho phát biểu, phẫn uất nói: "Thưa quý tòa, tôi cho rằng bất kỳ tên tội phạm nào gây án cũng đều có nguyên nhân của nó.

Với hành vi quá máu lạnh của bị cáo Dũng, mức án 18- 20 năm tù dành cho tội giết người là quá nhẹ. Hắn có thể nhanh chóng trở lại xã hội và tiếp tục gây ra nhiều tội ác khác. Tôi không đồng tình với mức án mà đại diện VKS đề nghị. Tôi nghĩ, hắn đáng phải nhận mức án chung thân".

Chỉ khi được nghe được yêu cầu từ phía gia đình nạn nhân, bị cáo Dũng mới như chợt tỉnh cơn mê, không còn dương dương tự đắc như lúc đầu, vẻ mặt ráo hoảnh đã hoàn toàn biến sắc.

Dũng cúi gằm bên vành móng ngựa, quay xuống gia đình nạn nhân và nói: "Bị cáo rất ăn năn và hối hận trước hành vi của mình, bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân. Mong Tòa giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời".

Sau khi nghiên cứu các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Lưu Đức Dũng 20 năm tù vì tội "Giết người", đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền mai táng phí 19 triệu đồng, tiền bồi thường tổn thất tinh thần 63 triệu đồng, tổng cộng là 82 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại