Nghi bạn gái lăng nhăng, kẻ "ngáo đá" cầm dao kề cổ uy hiếp

Thế Long |

Đến nhà người yêu sử dụng ma túy sau đó lên cơn ảo giác nghĩ bạn gái mình lăng nhăng với người yêu cũ, Dũng cầm dao kề bên cổ nạn nhân để uy hiếp.

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/5, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã giải cứu thành công vụ kẻ ngáo đá khống chế người yêu làm con tin.

Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Hữu Dũng (SN 1983, trú tại đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nạn nhân là chị Trần Thu Hường (SN 1982, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và cũng chính là bạn gái của y.

Theo điều tra ban đầu, trước đó một ngày, Dũng chuẩn bị một thanh kim loại mài nhọn rồi đi xuống nhà chị Hường, ở phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Tại đây, Dũng đưa tiền cho Hường để đi mua ma túy đá và đồ dùng sử dụng.

Đêm hôm đó, Dũng đi xuống tầng 1 thấy một người mặc áo trắng nằm trên giường nên quay lại hỏi, thì Hường bảo đó là bố đẻ nhưng đối tượng này không tin mà cho rằng đó là Tùng - người yêu cũ của bạn gái.

Rạng sáng hôm sau, khi vào trong nhà tắm, Dũng tiếp tục thấy một số hạt ma túy trên chỗ quạt thông gió và quần áo. Dũng nghi ngờ Hường và Hùng bỏ ma túy vào người, quần áo Dũng để hãm hại nên anh ta lấy con dao trong bếp đe dọa Hường.

Đối tượng Dũng bị bắt ngay sau khi cùng mẹ đưa người yêu về đến nhà
Đối tượng Dũng bị bắt ngay sau khi cùng mẹ đưa người yêu về đến nhà

Ai đến gần sẽ giết nạn nhân

Nói về cuộc giải cứu cho nạn nhân, ông Nguyễn Cương Quyết, tổ trưởng tổ dân phố 35, (kiêm phó ban an ninh) phường Thịnh Liệt, cho biết;

Khoảng 14 h ngày 7/5, ông Quyết nhận được cuộc điện thoại từ bố của nạn nhân, khi chạy sang thì một cảnh sát đã có mặt. Ông Quyết cùng cán bộ địa bàn đã thương thuyết nhưng bất thành mà phải chờ sự chỉ đạo của cấp trên:

“Khi ông H., bố nạn nhân gọi điện cho tôi ra, đến nơi tôi cùng đồng chí cảnh sát khu vực cũng có mặt để thương thuyết. Tuy nhiên, đối tượng càng hung hăng hơn.

Tôi còn nhớ anh ta bảo với nạn nhân rằng ‘Tao rất thương mày, mày lại giết tao, mày báo công an’. Rồi đối tượng kéo lê Hường lên gác 2, nhưng trên tay vẫn kè kè thanh sắt nhọn và đe dọa nếu ai đến gần sẽ giết Hường...” lời ông Quyết.

Ông Quyết kể tiếp: “Trước tình thế này, công an phường đã báo lên cấp trên, sau đó một phó quận đã trực tiếp có mặt. Lúc này đối tượng yêu cầu công an phải gọi điện thoại cho mẹ đẻ, cán bộ công an làm theo nhưng khi gọi điện thoại thì mẹ anh ta tắt máy".

Cũng theo lời ông Quyết, một tổ công tác đã làm theo yêu sách và trực tiếp đi đón mẹ của anh ta. Khi người phụ nữ này có mặt, bà ta tham gia cùng lực lượng chức năng vận động thì Dũng mới chịu “hạ yêu sách” với điều kiện phải mang theo người yêu về cùng.

Sau đó, một người “xe ôm” đã tới đưa Dũng và mẹ cùng nạn nhân về nhà theo yêu cầu của y.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc
Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Về mối tình của nạn nhân và đối tượng, ông Quyết cho hay, theo ông được biết, vào khoảng giữa năm 2006, Dũng và Hường cùng đi cai nghiện và quen nhau trong trại. Đến năm 2013, Hường được ra tù còn Dũng nhiều lần đi cai nghiện trở lại.

Hôm xảy ra sự việc cũng là ngày Dũng từ trại cai nghiện trở về, Dũng đến thẳng nhà Hường. Sau đó, Dũng nghi ngờ chị này có tình cảm với người yêu cũ nên mới có ý sát hại.

Theo tìm hiểu, đối tượng Nguyễn Hữu Dũng từng có 1 tiền án, 3 tiền sự về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Trần Thu Hường cũng từng có tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy và đang mang căn bệnh xã hội.

Hiện đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đe dọa giết người, bắt giữ người trái phép luật và sử dựng trái phép chất ma túy.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Cả nhà công an xã đánh một phụ nữ ngất xỉu để đòi nợ

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại