Nghi án thiếu nữ 16 tuổi bị bắt cóc ở TP.HCM

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Xin tiền bố mẹ đi sửa điện thoại, thiếu nữ 16 tuổi đã mất tích đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Ngày 22/7, công an xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, lực lượng này vừa tiếp nhận trình báo của vợ chồng ông Phạm Văn Nở (69 tuổi) và bà Lê Thị Lan về việc con gái mình là em Lê Ngọc Châu (16 tuổi) mất tích khỏi địa phương đã 3 ngày nay.

Theo đơn trình báo của vợ chồng ông Nở, vào sáng 20/7, em Châu xin tiền đi sửa điện thoại ở 1 tiệm gần nhà nhưng mãi đến chiều không thấy về, gọi điện thoại cũng không được.

Lúc này, gia đình đã hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Dò hỏi bạn bè Châu thì biết Châu gửi lại chiếc xe đạp ở nhà 1 người bạn học chung lớp ở Trung tâm giáo dục tình thương trên địa bàn xã Lê Minh Xuân.

Đến chiều tối cùng ngày, ông Nở nhận được cuộc điện thoại từ số máy của con gái với giọng bị ngắt quãng. Qua điện thoại, ông Nở nhận ra giọng của con mình. Qua trò chuyện, Châu cho biết mình bị một phụ nữ dụ dỗ bắt cóc xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rồi bất ngờ bị ngắt giữa chừng. Ngay sau đó, ông Nở gọi lại vào số điện thoại của Châu nhưng không thể liên lạc được.

Ảnh em Châu (hình do người nhà nạn nhân cung cấp)

Do nghi ngờ con mình bị bắt cóc và sợ ảnh hưởng đến tính mạng, vợ chồng ông Nở đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Vợ chồng ông Nở cung cấp đặc điểm nhận dạng của con mình, cao khoảng 1m58, dáng người gầy, khi đi em mặc áo thun và quần đen, áo khoác trắng.

Nếu ai biết thông tin hay nhìn thấy em Châu ở đâu xin thông báo đến cơ quan công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại