Ném bạn gái từ tầng 2 xuống đất rồi vẫn tụ tập ăn chơi

Hoàng Hải |

Sau khi ném bạn gái từ tầng 2 xuống đất, Tuấn, Chiến cùng 2 bạn nữ khác vẫn tụ tập ăn chơi ở nhà Tuấn. Đến khi bị bắt, tất cả tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên.

"Con dại cái mang"

Những ngày qua, người dân ở thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh vô cùng bàng hoàng, sợ hãi, thậm chí nhiều người còn không dám tin vào việc 2 thanh niên đang độ tuổi mới lớn lại có hành vi vô cùng độc ác, tàn nhẫn đó là ném bạn gái từ tầng 2 xuống đất.

Hơn 1 ngày sau khi cháu Nguyễn Ngọc T. bị hai đối tượng là Nguyễn Văn Chiến (SN 2000, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuấn ném từ tầng 2 xuống đất tử vong, PV đã về địa phương tìm hiểu vụ việc đau lòng trên.

Theo người dân cho biết, căn nhà gia đình bà Trần Thị L. (mẹ đối tượng Nguyễn Đức Tuấn, SN 2000, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh) sinh sống và cũng là nơi xảy ra vụ việc luôn đóng kín cửa từ sau khi xảy ra vụ việc.


Con ngõ dẫn vào gia đình bà Trần Thị L. (nơi xảy ra vụ việc)

Con ngõ dẫn vào gia đình bà Trần Thị L. (nơi xảy ra vụ việc)

Sau rất nhiều thời gian chờ đợi, khi trời đã nhá nhem tối, PV đã gặp và có cuộc trao đổi với bà Trần Thị L. (mẹ Tuấn – PV).

Rưng rưng nước mắt, bà L. buồn rầu cho biết, hai vợ chồng bà có hai đứa con. Về phần Tuấn, do học kém và mải chơi nên học gần hết lớp 9 thì bỏ học giữa chừng.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Tuấn đang học nghề cắt tóc được hơn một năm.

Cũng theo lời bà L. cho biết, trước đây, Tuấn rất ngoan hiền, nhưng từ khi đi ra ngoài chơi với đám bạn chẳng ra gì thì cũng có phần hư hỏng theo.

Bố mẹ lại đi làm suốt ngày, không có thời gian chỉ bảo, quan tâm, theo dõi nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hôm xảy ra sự việc, cả nhà bà L. đều đi vắng, chồng bà L. thì đi chơi xa còn bản thân bà đi chùa Hương cùng với mọi người trong xã.

Mặc dù cửa đã đóng nhưng tụi nó gồm năm người có hai trai, ba gái đã tự động trèo tường vào nhà ăn uống xong thì xảy ra sự việc trên.

Nghe thằng Tuấn nói, trước đó bạn của nó là Chiến xích mích với bạn gái rồi chúng kéo nhau cả về nhà tôi lên tầng 2 chơi”.

Chẳng biết trong quá trình chơi ở nhà tôi xảy ra chuyện gì mà cháu T. bị ngất, tụi nó đã đi mua dầu gió về xức cho cháu. Khi tỉnh lại, cháu T. đã đập đầu vào tường nhà rồi sau đó thì xảy ra chuyện cháu bị rơi từ tầng 2 của nhà tôi xuống đất.

Sau đó, tụi nó phá hàng rào ở nhà đưa cháu T. đi cấp cứu. Lúc cháu T. rơi, hai cô bạn gái đi cùng cũng không hề biết gì. Con dại cái mang, mấy ngày nay cả nhà tôi mất ăn mất ngủ chẳng làm được việc gì”, bà L. rưng rưng nước mắt buồn rầu chia sẻ.


Cháu Nguyễn Ngọc T. bị Tuấn và Chiến ném từ tầng 2 của căn nhà xuống đất. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Cháu Nguyễn Ngọc T. bị Tuấn và Chiến ném từ tầng 2 của căn nhà xuống đất. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

“Cháu có tội gì mà các chú đưa cháu đi”

Trao đổi với PV về sự việc xảy ra trên địa bàn, ông Nguyễn Hữu Hải – Phó trưởng Công an xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội cho biết:

Vào sáng ngày 29/2, Công an xã Bắc Hồng nhận được tin báo của Công an huyện Đông Anh về việc một cô gái bị rơi từ tầng 2 của nhà ông Trần Văn M. (bố Tuấn – PV) xuống đất và đang bị thương rất nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Hải cùng với 2 đồng chí Công an viên của xã đã nhanh chóng xuống nhà Tuấn.

Khi xuống đến nơi, cánh cổng của căn nhà vẫn khóa bên trong, nhưng qua quan sát, ông Hải và các lực lượng chức năng phát hiện có người ở bên trong nhà. Sau đó, Công an xã Bắc Hồng đã gọi điện thông báo cho mẹ của Tuấn biết và về nhà để mở cổng.


Lực lượng chức năng đã phải phá cổng phụ để vào bên trong căn nhà.

Lực lượng chức năng đã phải phá cổng phụ để vào bên trong căn nhà.

Tuy nhiên, do mẹ Tuấn đi làm xa và phải mất nhiều thời gian mới có thể về được đến nhà nên ông Hải cùng các lực lượng chức năng đã phá cổng phụ để vào bên trong nhà.

Khi vào đến trong nhà, tôi thấy bên trong có 2 nam thanh niên là Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn cùng 2 cháu nữ khác, tất cả đều còn nhỏ tuổi, chỉ từ 15 – 16 tuổi.

Khi vào bên trong nhà, Tuấn và Chiến tỏ ra rất bình tĩnh và thản nhiên, không có biểu hiện gì của việc sợ hãi. Khi chúng tôi đưa các đối tượng này lên xã làm việc, Chiến còn thản nhiên nói: “Cháu có tội gì mà các chú đưa cháu đi”.

Khi đưa 4 đối tượng này lên xã, tôi đã nói với các đồng chí công an huyện áp giải xuống huyện để làm việc. Qua nắm bắt, được biết, ngay trong đêm ngày 29/2, Tuấn và Chiến đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình”, ông Hải nói.


Ông Nguyễn Hữu Hải – Phó trưởng Công an xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Hải – Phó trưởng Công an xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Cũng theo lời ông Hải cho biết: Trong ngày xảy ra vụ việc, mọi người sinh sống trong con ngõ nhà Tuấn không phát hiện thấy biểu tượng nào bất thường từ căn nhà.

Vào hôm xảy ra sự việc, bố mẹ Tuấn không có nhà nên đối tượng đã dẫn thêm 4 người bạn khác trong đó có Chiến và T. đến nhà mình chơi. Sau đó, cả nhóm (gồm 5 người) đã nhảy tường rào để vào nhà.

Đến đêm, khi mẹ Tuấn đi chùa Hương về, thấy sân ướt nên có hỏi vì sao thì Tuấn chỉ bảo là bạn bị ngã chảy máu nên lấy nước lau sân.

Ông Hải cũng cho biết thêm, ở địa phương, Tuấn trong diện nghi nghiện của xã nhưng vì còn nhỏ tuổi nên chưa thể xử lý. Trước đó, Tuấn cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vì mang ma túy trong người. Tuy nhiên, do số lượng quá ít nên chưa thể xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại