Nam thanh niên đâm bố thủng gan vì vô cớ chửi đánh mẹ và chị gái

Nguyễn Song |

Trong lúc rượu say, ông Nhờ vô cớ chửi đánh vợ và con gái. Can ngăn không được, Thương chạy đi lấy dao đâm bố thủng gan.

Ngày 27/2, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết sức khỏe bệnh nhân Trần Văn Nhờ (45 tuổi, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) hiện đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định.

Ông Nhờ hiện đã tỉnh táo, mạch và huyết áp tốt, có thể uống được nước.

Trước đó, ngày 24/2 (mùng 6 Tết), ông Nhờ uống rượu với con trai là Trần Văn Thương (19 tuổi) tại nhà ở xã Định Thành huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu).

Trong bữa nhậu, 2 cha con có lời qua tiếng lại nhưng ông Nhờ lại quay qua đánh mẹ và chị gái Thương.

Bức xúc vì mẹ và chị bị bố đánh vô cớ, Thương bèn can ngăn nhưng không được nên đã chạy xuống nhà lấy con dao đâm bố.

Ông Nhờ đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Người lao động)
Ông Nhờ đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Người lao động)

Ông Nhờ được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo Bác sĩ Huỳnh Trường Sơn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho hay, ông Nhờ bị đâm thủng gan 2 đường và đứt rốn thận bên hông phải, bị sốc mất máu nặng, mạch li ti, huyết áp thấp.

Các bác sĩ đã khẩn trương cứu chữa nhưng sau ca mổ kéo dài gần 2 tiếng, không cầm được máu nên các bác sĩ đã cắt bỏ quả thận bị đứt đôi trước khi khâu lại gan.

Sau ba ngày được cứu chữa tích cực sức khỏe ông Nhờ đã dần hồi phục.

Một điều tra viên Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã lập biên bản, chờ sức khỏe nạn nhân phục hồi sẽ xử lý dù gia đình không hợp tác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại