Nam sinh giết người, cưa xác bị ép "quan hệ" từ lớp 10?

Lê Nguyễn |

(Soha.vn) - Hung thủ vu giết người, cưa xác phi tang khai đã bị nạn nhân ép "quan hệ" từ năm lớp 10 nên đã tìm cách "giải phóng" khỏi mối tình.

Liên quan đến vụ thi thể không đầu trong phòng trọ được phát hiện đêm 23/5 ở căn nhà số 1242 đường Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, 2 nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó.

Ngày 26/5, Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Trần Nhật Duy (SN 1994) và Đặng Gia Linh (SN 1992, cùng ngụ TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo lời khai ban đầu, Duy là hung thủ sát hại nạn nhân V.A.T (SN 1984, ngụ TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang) còn Linh là người giúp Duy dọn dẹp phòng, xịt dầu thơm để xoá mùi tử khí.

Nam sinh khai nhận đã bị nạn nhân T. ép quan hệ tình dục đồng giới từ năm 2011 (lúc Duy học lớp 10). Duy nhiều lần chối từ nhưng bị nạn nhân uy hiếp, đánh đập nếu không duy trì mối quan hệ đồng tính.

Duy kể, năm lớp 9, nhiều lần anh T. chủ động rủ Duy đi chơi và có những cử chỉ hành động ôm ấp, đụng chạm. “Ban đầu em nghĩ nó giỡn, nhưng dần dần em nhận ra nó là người đồng tính. Nó ban đầu ngon ngọt nhưng càng ngày càng lấn lướt, hiếp đáp em” - Duy nói.

Năm lớp 10, trong 1 lần cùng nhóm bạn uống nước tại gần trường, bất ngờ T xuất hiện gây gổ, chửi bới vô cớ nhóm bạn của Duy rồi kéo Duy về nhà của T. Lúc này, anh T. thừa nhận là người đồng tính và nói đã yêu Duy rồi ép hung thủ phải quan hệ đồng tính nam.

Đến tháng 9/2013, Duy đỗ đại học Hoa Sen và lên TP HCM thuê phòng trọ để đi học. Tưởng được cắt đứt mối quan hệ với anh T. nhưng anh này cũng lên Tp.HCM thuê trọ tại phòng 404 và hàng ngày đi bán hàng lưu niệm, đồng thời chu cấp cho cả người tình nhỏ hơn chục tuổi.

Cách đây không lâu, Duy và Linh, ở cùng quê đã có mối quan hệ tình cảm. Linh biết được sự khống chế của anh T đối với Duy và cũng từng nhiều lần tìm cách giúp bạn trai tháo gỡ nhưng không được.

Phát hiện ra mối quan hệ giữa Duy và Linh, anh T đã phản đối và đánh đập Duy khi biết người yêu lén lút gặp bạn gái. Theo lời khai của hung thủ, thậm chí anh T. còn đánh đập, buộc Duy phải nghỉ học, cùng đi bán hàng với anh để tiện giám sát.

2 nghi phạm tại cơ quan công an
2 nghi phạm tại cơ quan công an

Phải làm "nô lệ tình dục" trong suốt gần 3 năm, Duy khai rằng đã âm thầm lên kế hoạch để tự "giải thoát". Để thực hiện kế hoạch, giữa tháng 5, Duy bỏ kali – xyanua (một chất cực độc) vào tô mì cho T. ăn nhưng anh này chỉ bị nôn mửa.

Đến tối 19/5, khi anh T. nhờ lấy thuốc uống, Duy đã cho chất độc vào hai viên thuốc con nhộng. Vài giờ sau, phát hiện anh này đã tắt thở, Duy lấy 2 triệu đồng và xe máy, điện thoại của nạn nhân mang bán. Đối tượng đã dùng tiền mua cưa máy, cưa tay, kéo, túi xách để thực hiện cưa xác phi tang, số tiền còn lại Duy đưa hết cho bạn gái.

Duy gọi điện kể hành động kinh hoàng mình vừa làm, Linh hoảng sợ nhưng lo người yêu bị đi tù nên sau đó vẫn đến giúp người yêu dọn dẹp phòng, xịt dầu thơm để xoá mùi tử khí. Ngày 21/5, Duy cưa xác nạn nhân cho vào ba lô, đem đến bến phà Mỹ Lợi vứt xuống sông. Ngày hôm sau, Duy tiếp tục cưa đầu, những chi còn lại và bỏ vào túi du lịch mang lên huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) phi tang.

Xem thêm clip vụ án mạng Giết người, chặt xác cho vào bao tải phi tang

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại