Nam sinh bị công an xã đánh, người nhà làm loạn trước cổng UBND

Hoàng Văn |

Nghe tin nam sinh lớp 9 bị tử vong sau khi từ trụ sở công an về, các đối tượng đã tụ tập ở quốc lộ 1A hô hào, kích động gây mất trật tự và ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Chiều ngày 18/8 TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo cho hai bị cáo cùng trú thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh là Nguyễn Văn Ly (SN 1972) và Mai Đình Tâm (SN 1968) được hưởng 1 năm 3 tháng tù giam thành treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ án này liên quan đến vụ việc em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) tử vong sau khi từ trụ sở công an xã Vạn Long về nhà. Hai bị cáo trong phiên tòa là cậu ruột và bác họ của em Thạch.

Theo hồ sơ, vào sáng ngày 31/12/2013, em Tu Ngọc Thạch là người bị Lê Tấn Khỏe và Lê Minh Phát nguyên là Công an viên xã Vạn Long đánh gây thương tích ngày 29/12/2013 đã tử vong đang trên đường đưa về nhà.

Nghe tin, người nhà của em Thạch cùng một số dân chúng tụ tập rất đông trước cổng UBND xã Vạn Long và ngã tư Cây Duối quốc lộ 1A - Long Hòa – Vạn Long để gây sức ép với chính quyền.

Đến khoảng 11h cùng ngày, lúc này có đông người tụ tập ở ngã tư Cây Duối và tràn ra quốc lộ 1A gây tắc đường thì Ly, Tâm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Cu, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Khoa cùng kéo lên quốc lộ 1A khu vực ngã tư Cây Duối.

Các đối tượng vừa đi vừa la lối “Công an đánh chết người, công an đánh chết người, bà con ơi...” nhiều lần và chạy ra quốc lộ 1A làm cho một số người dân hiếu kỳ la lối và chạy theo.

Lúc này, Công an huyện Vạn Ninh cùng chính quyền địa phương và các ban ngành phối hợp tuyên truyền giải thích và đề nghị mọi người hãy giải tán, không được tụ tập đông người trên quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông.

Bị cáo Ly và Tâm trước vành móng ngựa.
Bị cáo Ly và Tâm trước vành móng ngựa.

Sau khi nghe giải thích Thành, Cu, Khoa, Hùng đã thấy việc sai trái không tham gia nữa, riêng Thành có khuyên ngăn bà con, người dân hãy giải tán để quốc lộ lưu thông nhưng can ngăn không được.

Lúc này, Ly và Tâm vẫn tiếp tục hô hào kích động và người dân hiếu kỳ kéo lên quốc lộ 1A ngày càng đông lên đến khoảng 1.000 người gây mất trật tự và ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Đến khoảng 15h30’ cùng ngày, khi có sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa thì trật tự mới được lập lại, mọi người giải tán, tuyến quốc lộ 1A thông xe trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại