Mối tình với thiếu nữ 16 và cơn cuồng ghen của gã trai mới ra tù

Nguyễn Song |

Sau khi mãn hạn tù, thấy người yêu lạnh nhạt, Đoàn nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng không được. Nổi cơn cuồng ghen, gã sát thủ cầm dao chặn đường quyết giết người yêu.

Mối tình trong sáng của thiếu nữ 16

Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986) sinh ra và lớn lên ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vốn được đánh giá là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ. Sau khi học hết cấp 3, Đoàn thi đại học nhưng không đỗ nên ở nhà làm nghề thợ mộc cùng bố.

Năm 2011, Đoàn phải lòng một nữ sinh tên Mai mới 16 tuổi, xinh xắn, đáng yêu ở xã bên nên quyết tâm theo đuổi.

Đang ở tuổi dễ rung động nên khi có một chàng trai theo đuổi, săn đón thì không lâu thiếu nữ đã đổ gục và nhận lời yêu anh chàng xã bên.

Thấy con gái yêu người thanh niên làm nghề mộc, cũng được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ nên dù vẫn đang học cấp 3 nhưng gia đình Mai không phản đối.

Mai vốn là chị cả của 3 đứa em nhỏ nên chuyện yêu người ở gần nhà được bố mẹ cô gái hết sức ủng hộ. Trong thời gian yêu nhau, Mai nhiều lần đưa Đoàn về nhà chơi. Qua nhiều lần tiếp xúc, mọi người nhận thấy Đoàn là người hiền lành, nhưng khá cục tính và nóng nảy.

Tuy nhiên, những tính cách đó được gia đình và bản thân thiếu nữ cho rằng có thể chấp nhận ở một người đàn ông nên mối tình của đôi nam nữ vẫn tiếp tục được 2 bên vun vén.

Mối tình ấy có lẽ sẽ suôn sẻ nếu như không có vụ việc xảy ra vào năm 2013 khiến Đoàn vướng vòng lao lý. Trong lúc cãi vã, Đoàn đã đâm người anh họ trọng thương và phải lĩnh án 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Ngày Đoàn bị bắt, Mai vẫn một lòng khuyên người yêu cải tạo tốt để trở về bên nhau và cô hứa sẽ chờ. Ngay cả trong thời gian thụ án, Mai vẫn lặn lội đường xa vào tận Thanh Hóa để thăm và động viên người yêu.

Về phần Mai, trong thời gian bạn trai lĩnh án, Mai cũng tốt nghiệp cấp 3 và đi làm công nhân của một công ty điện tử trên địa bàn Thái Nguyên.

Ngày trở về và cơn cuồng ghen chấm dứt mối tình

Sống trong tù, Đoàn đếm từng ngày để được về với người yêu còn Mai ở bên ngoài ngày ngày đi làm và phụ giúp cha mẹ chuyện đồng áng.

Đến đầu tháng 8 năm 2015, Đoàn được mãn hạn tù trở về trong niềm vui vô bờ bến.

Thấy người yêu vẫn chưa lập gia đình, Đoàn nghĩ Mai vẫn một lòng chờ mình nên vui mừng hạnh phúc bảo bố mẹ sang nhà nói chuyện để cuối năm 2 đứa làm đám cưới.

Tuy nhiên, sau vài ngày ra trại, Đoàn cảm nhận được tình cảm của Mai không còn như ngày xưa nữa nên gã trai nhiều lần nảy sinh nghi ngờ rồi ghen tuông.

Chỉ mới về ít ngày nhưng Đoàn cũng nắm bắt được thông tin, có một thanh niên cùng quê mới đi nước ngoài về có ý định tìm hiểu Mai.

Không biết ý Mai thế nào nhưng nếu so sánh, rõ ràng Đoàn thua xa anh chàng này. Trong Đoàn chỉ có Mai, nỗi lo sợ mất người yêu dày vò khiến anh ta suốt đêm ấy không sao ngủ được rồi nảy sinh ý định giết người yêu.


Nguyễn Văn Đoàn tại tòa: Ảnh: V.T/CA TPHCM

Nguyễn Văn Đoàn tại tòa: Ảnh: V.T/CA TPHCM

Sau khi tìm hiểu được quy luật đi lại của Mai, sáng 25/8/2015, Đoàn chuẩn bị một con dao rồi phóng xe máy bám theo người yêu. Đến đoạn cầu Đò Vát (thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn chặn xe máy của người tình lại rồi tra hỏi nguyên nhân chia tay.

Bị chị Mai từ chối trả lời, bực tức, Đoàn liền nắm cổ áo chị Mai rồi đè xuống đất, đồng thời lấy dao nhọn mang theo đâm liên tiếp vào mặt người tình.

Người đồng nghiệp đi làm cùng chị lao vào can ngăn, chị vùng dậy chạy vào nhà một người ở khu vực để trốn nhưng Đoàn cầm dao đuổi theo đâm liên tiếp vào mặt, bụng và lưng làm người yêu bất tỉnh.

Thấy người yêu ngất lịm, Đoàn cầm dao đâm vào bụng tự sát rồi chạy ra ngoài nhưng bị người dân ở khu vực bắt giữ.

Chị Mai được cấp cứu tại bệnh viện kịp thời nên không tử vong dù lĩnh tới 20 nhát dao từ đầu, mặt xuống đến ngực.

Ngày 17/3/2016, Nguyễn Văn Đoàn bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội Giết người và tuyên phạt tù chung thân.

Có mặt trong phòng xử án, bố mẹ Đoàn chỉ ngồi lặng người phía dưới, đưa ánh mắt xót xa nhìn con mà như nghẹn lời.

Mối tình đẹp tưởng chừng đơm hoa kết trái ngọt nhưng lại kết thúc đau thương do cơn cuồng ghen của gã đàn ông vốn được đánh giá là hiền lành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại