Mơ thấy ma, mang dao nhọn làm “bùa” ra đường gặp 141

Thế Long |

Bị lực lượng 141 phát hiện có dao nhọn, nam thanh niên xăm trổ khai nhận do mơ thấy có ma nên mang theo để làm “bùa”.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 14h30 chiều 25/2, tổ công tác Y12/KH141 công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Giang - Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai).

Trung tá Bùi Văn Sử - tổ trưởng tổ công tác cho biết, các trinh sát hình sự phát hiện 2 thanh niên xăm trổ đi xe máy BKS 29X5 - 185.99 không đội mũ bảo hiểm, đã báo qua bộ đàm để tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng, người điều khiển định cho xe quay đầu nhưng bất thành.

Tang vật vụ việc
Tang vật vụ việc

Cùng lúc này, thanh niên ngồi sau rút từ túi quần ra một con dao bấm (loại 2 lưỡi) ném xuống đường. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị tổ công tác Y12 cùng một số người dân phát giác.

Tại chốt 141, người điều khiển xe được làm rõ là Tạ Công Nhất (SN 1989, ở xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội). Thanh niên ngồi sau là Tạ Duy Long (SN 1991, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội).

Theo khai nhận ban đầu, Long cho biết khi nằm ngủ thường mơ thấy... ma nên mang dao làm bùa.

Đối tượng Long bị CA bắt giữ

Theo khai nhận ban đầu, Long cho biết khi nằm ngủ thường mơ thấy... ma nên mang dao làm "bùa".

Tuy nhiên, sau khi khai thác điều tra, Long và Nhất thừa nhận đang trên đường đi tìm một người thân để đòi tiền. Nhất khai rằng người đó lấy trộm số tiền lớn của gia đình anh ta rồi bỏ trốn. Cả hai đang trên đường đi tìm kẻ trộm thì bị bắt giữ.

Vụ việc đã được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Đại Kim tiếp tục làm rõ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại