Mẹ nam sinh bị tạt axit: "May mắn thằng bé nhanh trí"

Hoàng Hải |

Sau khi bị tạt axit, Tùng đã nhanh chóng dùng nước và đá chườm lên người nên may mắn không bị bỏng nặng và bỏng sâu.

Nam sinh không ăn uống vì tuyệt vọng

Vụ việc nam sinh Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, trú tại TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị kẻ lạ mặt tạt axit xảy ra ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã gây xôn xao.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Lê Thanh Tùng đang được chữa trị tại Bệnh viện Xanh – Pôn, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm tại phòng cấp cứu để các bác sĩ theo dõi, điều trị vì phần cổ và vùng mặt trái do bị tạt axit trực tiếp vẫn tổn thương nặng.

Ngồi buồn rầu, thẫn thờ chăm con trong bệnh viện, bà Hoàng Thị Thanh (mẹ Tùng - PV) cho biết, nghe tin con trai bị tạt axit, cả gia đình bà không dám tin vào sự thật.

Ngay sau đó, vợ chồng bà Thanh tức tốc bắt xe từ Lào Cai xuống Hà Nội để chăm con.

“Khi xuống đến bệnh viện, thấy con nằm mê man, mặt mày biến dạng không nhận ra, vợ chồng tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, đến hôm nay (21/9) sức khỏe của em nó đã ổn định hơn nhiều, tinh thần cũng bớt hoảng loạn hơn trước.

Cũng từ khi sức khỏe bình phục và có thể nhận thức được khuôn mặt bị hủy hoại nên Tùng chán nản và tỏ ra tuyệt vọng. Mỗi lần ăn uống, tôi phải hết lời khuyên bảo nó mới nghe và ăn nhưng cũng không được mấy.

Chúng tôi cũng chỉ biết vận động con cố gắng ăn uống để nhanh chóng lành vết thương còn trở lại trường”, rưng rưng nước mắt, bà Thanh buồn rầu tâm sự.

Cho đến thời điểm hiện tại, hai vợ chồng bà Thanh phải thay phiên nhau xuống Hà Nội chăm sóc cho Tùng, vì ở nhà còn ông bà tuổi cao nên cả 2 bố mẹ không thể cùng ở với con được.


Hiện tại, nam sinh Lê Thanh Tùng đang được chữa trị tại khoa bỏng Bệnh viện Xanh - Pôn

Hiện tại, nam sinh Lê Thanh Tùng đang được chữa trị tại khoa bỏng Bệnh viện Xanh - Pôn

Trong sáng nay, gia đình bà Thanh đã làm đơn đến trường để xin cho Tùng được nghỉ học. Thông qua báo chí, gia đình bà Thanh cũng biết cơ quan công an đã bắt được hai nghi can liên quan đến vụ việc.

"May cho con tôi, lúc xảy ra vụ việc, ở khu vực đó có một vũng nước do máy lạnh chảy xuống nên thằng bé lăn vào vục nước để rửa.

Sau đó, có một quán trà đá ven đường đang chuẩn bị thu dọn nên thằng Tùng chạy lại cầu cứu và xin nước đá cũng như đá chườm lên người.

Dọc đường đi lên viện cấp cứu, gặp quán trà đá nào nó cũng dừng lại xin đá để chườm lên vết bị bỏng.

May mắn thằng bé nhanh trí nên đỡ bị bỏng nặng và không bị bỏng sâu", bà Thanh tâm sự

Cũng theo bà Thanh cho biết, gia đình có 2 người con trai, anh trai Tùng sinh năm 1993 đã học ra trường và đang đi làm.

Ở nhà, Tùng rất ngoan, hiền, nhẹ nhàng và được mọi người quý mến.

Trò chuyện về việc mình bất ngờ bị kẻ lạ mặt tạt axit, do vết bỏng vẫn còn khá nặng và rất mệt mỏi nên Tùng cũng không nói chuyện được nhiều.

Sau một hồi bần thần suy nghĩ, Tùng cho kể lại : “Khi có người gọi thông báo ra nhận quà em thấy nghi ngờ vì không biết là ai nên không ra và bảo họ sáng mai mang đến.

Tuy nhiên, người này nói là ship hàng vào buổi tối nên ra nhận giúp họ.

Khoảng 22h số máy này tiếp tục gọi điện cho em bảo ra lấy quà, nhưng khi vừa ra đến đầu ngõ thì bất ngờ bị tạt a xít"

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng, bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996, Tp. Lào Cai) nhập viện đêm 16/9 trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng mặt trái và cổ do bị tạt axit.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành chữa trị để giảm thiểu thương tật cho bệnh nhân. Hiện Tùng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm viện điều trị do có một số vùng bị bỏng sâu.

Đã bắt được nghi can gây ra vụ án

Trong đêm 20 rạng sáng ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ được hai nghi can gây án là Nguyễn Thành Công (SN 1993, trú tại Lào Cai) và Lương Văn Hoàn (SN 1993, trú tại Nam Định).

Ngay trong sáng 21/9, cả hai đã bị di lý về trụ sở Công an quận Cầu Giấy để phục vụ quá trình điều tra.

Bước đầu tại cơ quan công an, các nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại