Mâu thuẫn trong lúc bắt cá, cha gọi con trai ra truy sát hàng xóm

Hoàng Hải |

Nhận được tin cha bị "bắt nạt" trong lúc đánh bắt cá, Phạm Hồng Thắng liền vác dao chạy ra truy sát hai người hàng xóm sinh sống gần nhà.

Gọi con ra truy sát hàng xóm vì bị "bắt nạt"

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tranh chấp chỗ đánh cá trên sông Tam Điệp dẫn đến xô xát và hậu quả là hai người dân trên địa bàn bị chém trọng thương.

Theo đó, vào khoảng ngày 13 giờ trưa ngày 28/10, tại khu 2, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng khiến 2 người trọng thương, phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào thời điểm trên, ông Phạm Thanh Hoan (sinh năm 1957) mang lưới ra kéo cá ở khu vực do gia đình ông Trần Văn Hoàn (sinh năm 1969) và ông Bùi Văn Lương (sinh năm 1967 đều trú tại Khu 2, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) quản lý.

Thấy thế, ông Hoàn và ông Lương chạy ra can ngăn rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc mâu thuẫn, ông Hoan bị đánh một cái vào người. Do chỉ có một mình nên ông Hoan yếu thế hơn, nghĩ mình bị đám trẻ hơn “bắt nạt”, ông này gọi con trai là Phạm Hồng Thắng đang ở nhà ra.


Ông Nguyễn Văn Đông, người trực tiếp đưa ông Hoàn đi bệnh viện cấp cứu

Ông Nguyễn Văn Đông, người trực tiếp đưa ông Hoàn đi bệnh viện cấp cứu

Nghe bố bị đánh, Thắng mang dao chạy ra cùng với bố lao vào tấn công ông Lương chém ông này nhiều nhát. Thấy hàng xóm bị chém, ông Hoàn lao đến can ngăn thì cũng bị bố con Thắng chém trọng thương.

Vụ việc được những người làm nghề chài lưới quanh đó phát hiện, ông Hoàn và ông Lương được những người này đưa vào Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn sơ cứu.

Sau đó do vết thương khá nặng ông Lương được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa còn ông Hoàn được chuyển lên bệnh viện Việt Đức – Hà Nội để cứu chữa.

Sự việc ngay sau đó cũng được người dân báo lên Công an phường Lam Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn để giải quyết.

Theo một vài người dân có mặt tại thời điểm xảy ra xô xát cho biết, lúc bấy giờ đã quá trưa nên quanh đấy chỉ còn một vài người và đa phần cũng không để ý.

Chỉ đến khi nghe tiếng kêu thét của ông Lương mọi người mới ngoảnh lên nhìn thì lúc này hai bố con ông Hoan đang quay lại tấn công ông Hoàn.

Ông Nguyễn Văn Đông, một người làm nghề chài lưới trên sông cho hay, lúc đó ông đang mải đánh cá khi nghe mọi người hò hét ông nhìn lên thì đã thấy ông Lương đang được một vài người đưa đi cấp cứu.

Lúc đấy, tôi thấy ông Hoàn đau đớn đưa cánh tay bị thương lên cao, miệng không ngừng kêu la. Thấy vậy, tôi vội tấp thuyền vào cùng một người nữa bế ông Hoàn lên xe máy đưa ra Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn cấp cứu.

Tuy ông Hoàn chỉ bị thương ở tay nhưng vết thương lại khá nặng, nhát dao chém thấu xương và kéo dài từ trên xuống”, ông Đông nhớ lại lúc phát hiện ra ông Hoàn bị thương và đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ với phóng viên, bà Tống Thu Thảo (vợ của ông Trần Văn Hoàn) cho hay, gia đình không hề hay biết sự việc xảy ra thế nào, sau này cũng chỉ nghe ông Hoàn nói lại. Kể từ khi nhập viện đến nay, sức khỏe của ông Hoàn rất yếu.

Do bị dao chém dọc cánh tay rất nhiều cơ, gân bị đứt. Hiện ông Hoàn đã tiến hành phẫu thuật lần thứ 3 để nối các cơ đứt và khoét bỏ những cơ chết. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa nói chính xác được tình trạng cánh tay của ông sẽ thế nào.

“Chồng tôi là lao động chính trong nhà, công việc của cả gia đình phải trông cả vào bàn tay của ông ấy. Giờ chồng tôi bị thế này, chi phí cũng khá nhiều nhưng rất khó để ông ấy có thể khỏe mạnh như trước”, bà Thảo buồn rầu cho biết.


Ông Trần Ngọc Lâm, trưởng khu 2, phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

Ông Trần Ngọc Lâm, trưởng khu 2, phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn

Mâu thuẫn bột phát

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Lâm, trưởng khu 2, phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn của khu 2. Tuy nhiên, do hôm đó ông đang đi họp nên không biết cụ thể sự tình thế nào, sau đó ông có nghe người dân báo lại.

Xác định đây chỉ là vụ việc bột phát vì từ trước đến nay giữa ba gia đình này không hề có mâu thuẫn với nhau.

Ông Lâm cùng các ban ngành đoàn thể trong khu đã đến thăm hỏi, trao đổi với các gia đình tuy nhiên do ông Hoàn và ông Lương vẫn đang nằm viện nên chưa gặp được.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bỉm Sơn làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại