Ma men dẫn lối vô cớ giết người

H.Phúc |

Đứng trước vành móng ngựa, Đỗ Minh Thông (SN1994) thừa nhận hành vi giết người của mình, nhưng không thể lý giải được lý do giết chết anh họ của mình khi bị ma men dẫn lối.

Ngày 29-9, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thông (SN 1994, trú thôn Nam Sơn (xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch) 14 năm tù giam về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 1-7-2015, sau khi tổ chức nhậu ở một quán bia trên địa bàn xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch), trên đường về nhà, Thông nhìn thấy anh Nguyễn Văn Đồng (anh rể họ cùng xóm với Thông) đang trên đường đi mua mì tôm cho con, sẵn hơi men trong người, Thông vô cớ đuổi đánh anh Đồng.

Thấy Thông như con ma men hung dữ, anh Đồng bỏ chạy. Thông đuổi theo, dùng chân đạp ba lần vào đầu, cổ và lưng, khiến anh Đồng bất tỉnh tại chỗ.

Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng anh Đồng đã tử vong sau đó. Bản kết luận “Giám định pháp y về tử thi” cho biết nguyên nhân tử vong là do tụ máu dưới màng cứng, lan tỏa hai bán cầu đại não.

Tại phiên toà, có rất đông người là thân nhân họ hàng của bị cáo và cả nạn nhân đến tham dự. Đứng trước vành móng ngựa, Thông đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người của mình.

Tuy nhiên, khi vị chủ tọa hỏi lí do giết anh Đồng, Thông trả lời cho đến bây giờ vẫn là không biết tại sao, vì lúc đó như bị ma men dẫn lối.

Do sau khi phạm tội, tỉnh rượu, Thông thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 44 triệu đồng nên HĐXX tuyên mức án trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại