Lời khai của cán bộ kho bạc đánh vợ gãy 13 xương sườn đến tử vong

Thế Long - Phi Trường |

Sau khi ăn cỗ về, Hiếu gây gổ và đấm vào đầu chị Minh khiến chị bị ngã . Không dừng lại, Hiếu tiếp tục đạp vào bụng và sườn vợ, cho đến khi nạn nhân ngất xỉu dẫn đến tử vong.

Ngày 31/3, Công an T. p Hải Dương đã chuyển hồ sơ vụ án chồng đánh chết vợ xảy ra trưa ngày 29/3, tại khu phố lô 20 (Vạn Lộc, phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương) lên cấp tỉnh để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Vũ Thị Minh (SN 1974), một nhân viên ngân hàng bị chính chồng mình là Vũ Trung Hiếu (SN 1974), thanh tra kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương hành hung dẫn đến tử vong.

Trao đổi với PV, Thượng tá Đặng Văn Đạm, Trưởng Công an T. p Hải Dương cho biết, vào khoảng 18h ngày 29/3, Công an T.p nhận được tin báo từ BV tỉnh Hải Dương về cái chết của chị Vũ Thị Minh với nhiều thương tích trên cơ thể, có dấu hiệu bị sát hại.

Ngay sau đó, công an thành phố đã cử người đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để điều tra về nguyên nhân tử vong của chị Minh.

Theo khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy: nạn nhân bị thương sưng phù nề ở trán và hai môi. Hai bên mạn sườn có vết bầm tím, gãy đến 13 xương sườn, tim bị vỡ tâm thất phải và rách phổi.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người. Kẻ gây ra cái chết cho chị Minh không ai khác chính là Vũ Trung Hiếu, cán bộ thanh tra kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương, đồng thời là chồng chị Minh.

Ngay sau đó, đối tượng Vũ Trung Hiếu đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người:

“Ngay sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, công an thành phố đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ vụ án giết người trên”- Thượng tá Đạm cho biết.

Nơi xảy ra vụ án
Nơi xảy ra vụ án

Quá trình lấy lời khai tại cơ quan công an, đối tượng Vũ Trung Hiếu cho biết, vào khoảng 12h ngày 29/3, chị Minh đi ăn cưới về. Khoảng hơn một tiếng sau đó thì Hiếu cũng đi ăn nhậu trở về, giữa hai bên đã xảy ra xô xát.

Hiếu dùng tay đấm chị Minh vào đầu và người làm chị ngã ra đất ở phòng tầng hai. Tiếp tục anh ta đạp vào bụng và sườn của chị Minh, cho đến khi nạn nhân bị ngất xỉu.

Khi thấy chị Minh nằm bất động, Hiếu bế nạn nhân lên giường nằm nhưng sau đó vẫn thấy chị Minh nằm bất động nên đã hô hoán rồi cùng bà con xóm giềng đưa nạn nhân Minh vào bệnh viện cấp cứu. Đến 16h25 cùng ngày, chị Minh đã tử vong.

Hàng xóm và đồng nghiệp bàng hoàng

Ông Phạm Sỹ Thắng, tổ phó tổ 20, Vạn Lộc, đồng thời là hàng xóm gia đình chị Minh vô cùng bất ngờ khi nói về sự việc.

“Trưa 29/3, chị Minh đi đám cưới về... Sau đó hai người cãi nhau, rồi Hiếu gọi những người xung quanh đến đưa Minh đi cấp cứu vì Minh bị cảm. Khoảng hơn 16h, tôi được báo là Minh đã chết tại bệnh viện”- ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, nhiều người khu vực rất bàng hoàng và chỉ biết sự việc khi công an đến đông, niêm phong căn nhà nạn nhân.

Còn theo một số nhân viên ngân hàng cũng là đồng nghiệp với nạn nhân, họ vô cùng phẫn nộ và tiếc nuối khi biết nạn nhân bị chính chồng mình sát hại.

Theo các nhân viên ngân hàng này, vợ chồng nạn nhân có cuộc sống khá ổn định. Hung thủ và nạn nhân đều có nhiều mối quan hệ chung và sống với bạn bè rất tốt. Chính vì thế khi sự việc xảy ra ai ai cũng bàng hoàng:

“Chị Minh tử vong do chồng đánh thì thật khó tin, thiếu thốn không phải, tình cảm cũng không. Hai người này sống rất tốt và hòa nhã với bạn bè. Ở tỉnh lẻ mà có cuộc sống ổn định về kinh tế và công việc thế này thì không phải gia đình nào cũng có.

Chúng tôi không tin chuyện xích mích dẫn đến cãi chết của chị Minh là do cuộc sống khó khăn hay mẫu thuẫn tình cảm”- một người đồng nghiệp của nạn  nhân xót xa nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại