Lời kể của nhân chứng trong vụ sinh viên bị đánh vỡ sọ

Diệp Xuân |

(Soha.vn) - Mặc dù cửa phòng nạn nhân đã được khóa cẩn thận nhưng vẫn bị “băng nhóm sinh viên” đạp tung và xông vào hành hung.

Đánh vỡ sọ sinh viên chỉ là để dằn mặt?

Như chúng tôi đã đưa tin sự việc xảy ra vào 22h ngày 7/1, tại ký túc xá của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh Tế Công nghiệp ở Thái Nguyên (Xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Vào thời điểm trên, nam sinh viên Thái Duy Mạnh (SN 1993) hiện đang theo học Khoa kế toán của trường đang ngồi chơi với một nhóm bạn trong phòng ký túc xá của trường bất ngờ có một nhóm nam sinh gồm khoảng 25 người hùng hổ đạp cửa xông vào trên tay cầm theo tuýp sắt và gậy gộc.

Lúc này tất cả các sinh viên trong phòng bỏ chạy tán loạn còn Mạnh và hai người bạn khác là H và Ph bị giữ lại. Một lúc sau, H và Ph chạy được thoát ra ngoài, còn một mình Mạnh bị cả nhóm dùng gậy vụt vào đầu vào mặt khiến Mạnh ngất lịm tại chỗ. Sau đó Mạnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mặc dù vụ việc đã trôi qua cách đây mấy ngày nhưng các em sinh viên trong ký túc xá trường cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp ở Thái Nguyên vẫn đang rất hoang mang, lo lắng.

Anh Mạnh đang điều trị tại bệnh viện
Anh Mạnh đang điều trị tại bệnh viện

Theo tìm hiểu của phóng viên, nam sinh viên tên H, một trong những nạn nhân may mắn chạy thoát trong vụ “chào phòng” đẫm máu chưa hết bàng hoàng kể lại : "Hôm đó là ngày đầu tiên bọn em dọn vào ký túc xá. Do mới đến chưa quen bạn nhiều và cũng chưa có chỗ đi chơi nên đến khoảng 21h tối ngày (7/1), em và các bạn nam trong phòng (trong đó có Mạnh PV) rủ nhau chơi bài, một lúc sau thì có thêm mấy bạn nữ đến chơi cùng. Đến khoảng 23h cùng ngày, đang ngồi chơi, bất ngờ có một nhóm nam thanh niên hơn 20 người, tay cầm theo gậy gộc, tuýp sắt đạp tung cánh cửa phòng xông vào với vẻ mặt rất hung dữ và nồng nặc mùi rượu”.

Lúc này mọi người trong phòng bỏ chạy toán loạn, riêng em và Mạnh cùng một bạn là Ph bị giữ lại sau và bị hành hung. Trong lúc đánh em và Ph chạy thoát, rồi đi gọi bảo vệ nhưng vẫn bị nhóm thanh niên tiếp tục đuổi theo để đánh tiếp. Một mình Mạnh bị hàng chục người quây đánh, dùng gậy vụt liên tiếp vào người, đầu và mặt, máu mồm, máu mũi ộc ra. Một nam thanh niên mặc áo đen còn đập đầu Mạnh vào tường, sau cú đập đó Mạnh bất tỉnh và ngã gục xuống sàn”, H. kể lại.

Mặc dù cửa đóng then cài nhưng vẫn bị các đối tượng đạp cửa xông vào để hành hung (ảnh do nhân vật cung cấp).
Mặc dù cửa đóng then cài nhưng vẫn bị các đối tượng đạp cửa xông vào để hành hung (ảnh do nhân vật cung cấp).

 Sau khi đánh Mạnh bất tỉnh, nhóm sinh viên này còn cướp đi 01 điện thoại Samsung trị giá 3 triệu đồng. Lúc Mạnh được đưa lên xe taxi đi cấp cứu nhóm nam sinh này còn định chặn đường khôngcho đi.

Một điều đáng nói trong khi vụ việc xảy ra, một số sinh viên chạy ra báo phòng bảo vệ nhưng 3 bảo vệ của kí túc xá lại tỏ ra khiếp sợ và nói: “Chúng nó đông quá, các bác không dám”. May mắn, các sinh viên đã chủ động gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113. Đặt ra một câu hỏi rằng nếu các em không gọi lực lượng cảnh sát 113 mà xảy ra án mạng, phải chăng bảo vệ của ký túc chỉ là “bù nhìn” hay sao?!

Thông tin từ các em sinh viên trong trường chúng tôi được biết, thực tế băng nhóm này xuất hiện vì muốn “dằn mặt” những ma mới chứ không có chủ đích đánh Mạnh. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc do không chạy kịp nên Mạnh đã trở thành nạn nhân của màn “chào phòng” đẫm máu.

‘Ma cũ bắt nạt ma mới’

Trước khi vào ký túc, tất cả đều được dặn rằng buổi tối nên khóa cửa và ở yên trong phòng chứ đừng đi ra ngoài vì dễ bị “ma cũ” bắt nạt. Mặc dù đóng cửa cẩn thận nhưng vẫn bị “băng nhóm sinh viên” đạp tung khóa để tấn công.

Ghi nhận ý kiến một số sinh viên trường ở trong ký túc xá thì đây không phải lần đầu mà đã từng có trường hợp “băng nhóm sinh viên” vô cớ đánh người và khiến khoảng nửa lớp xin nghỉ học vì quá sợ hãi nhưng nhà trường đã trấn an bằng cách khẳng định sẽ tăng cường an ninh trong kí túc xá. Tuy nhiên, tình trạng tương tự vẫn thường xuyên xảy ra. Nhiều sinh viên không tin tưởng vào tình hình an ninh ở ký túc xá, và có ý định nghỉ học nhưng rồi được sự động viên và những lời hứa tăng cường an ninh từ phía nhà trường nên vẫn tiếp tục.

Ngay hôm xảy ra sự việc, lực lượng công an tới và triệu tập những nhân chứng để lấy lời khai. Sau đó, hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã tiến hành họp khẩn các em sinh viên trong kí túc xá và đưa ra lời xoa dịu: “Sự việc vừa rồi là 'ma cũ bắt nạt ma mới', các em cứ bình tĩnh, không phải sợ".

Vết thương ở đầu của anh Mạnh
Vết thương ở đầu của anh Mạnh

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Hải, Phó Hiệu trưởng trường CĐ Công nghệ & Kinh tế Công nghiệp ở Thái Nguyên cho hay: “Ngay sau khi nhận được tin báo, ban lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với lực lượng CA huyện Phổ Yên và CA xã Trung Thành đã triệu tập một số em để lấy lời khai, đồng thời tiến hành khoanh vùng và truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ án. Hiện một số em có liên quan đến vụ án đã được chúng tôi triệu tập để xác minh".

Theo ông Hải thì trước kia, trường cũng xảy ra nhiều vụ làm mất an ninh trật tự trong khu vực ký túc xá nhưng chỉ là những vụ mâu thuẫn giữa sinh viên với sinh viên. "Chúng tôi cũng đã có những lời trấn an các sinh viên trong trường và tăng cường an ninh trong ký túc xá. Hôm xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ và sinh viên trong trường không bắt được đối tượng nào nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với lực lượng chức năng để sớm tìm ra các đối tượng và sẽ có biện pháp xử lý thích đáng nếu trong nhóm đối tượng đó có sinh viên của trường". Vị lãnh đạo nhà trường cho biết thêm.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc vì sao bảo vệ để nhóm đối tượng mang theo hung khí “đột nhập” vào ký túc xá của trường mà lực lượng bảo vệ không phát hiện ra và cũng không ngăn cản được thì ông Hải chưa có câu trả lời.

Truy sát trong ký túc, một nam sinh viên bị đánh vỡ sọ

(Soha.vn) - Hiện tại, Thái Duy Mạnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng bị chấn thương hộp sọ và hàng loạt vết thương bầm tím trên cơ thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại